Thêm 6 phụ huynh bị lừa gần 300 triệu đồng vì... con té chấn thương sọ não phải mổ gấp
![]() |
| Nếu cần biết thông tin người thân mình có đang cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy hay không, người dân hãy gọi vào số điện thoại 028.3855.4137 |
Theo đó, sáng nay có 6 phụ huynh hớt hải đến khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy sau khi được người lạ thông báo con của họ đang được cấp cứu tại đây.
Nhận thấy các trường hợp này giống tương tự vụ việc 3 phụ huynh bị lừa theo kịch bản “chuyển tiền gấp, con đi học bị té chấn thương phải đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy chờ mổ”, nhân viên phòng Công tác xã hội đã làm việc với 6 phụ huynh của các em học sinh học tại các trường THCS, THPT tại TPHCM. Các phụ huynh này cho biết người gọi điện thoại tự xưng là giáo viên và thông báo các em học sinh bị té chấn thương sọ não.
Trong 6 phụ huynh đến tìm con, có 3 người do quá lo lắng nên đã chuyển cho số tài khoản lạ lần lượt là 200, 50 và 20 triệu đồng. Theo các phụ huynh, trước khi chuyển họ có gọi điện cho nhà trường, giáo viên nhưng không liên hệ được.
Là phụ huynh chuyển tiền nhiều nhất trong các phụ huynh, ông N.Đ.N. (ở Tân Bình) cho biết người gọi điện thoại đến giới thiệu là thầy giáo thông báo đúng tên, lớp, trường của con ông và nói cháu bị chấn thương sọ não đang đợi mổ gấp tại Bệnh viện Chợ Rẫy, sau đó thúc giục ông chuyển tiền nhanh để bác sĩ phẫu thuật.
Một phụ huynh có con học ở Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền gọi điện đến số máy của bệnh viện để hỏi thông tin bệnh nhân nên chưa chuyển tiền.
Sau khi được nhân viên của bệnh viện trấn an, các phụ huynh đã liên lạc với giáo viên chủ nhiệm của con mình, được biết các em học sinh vẫn đang an toàn học tại lớp nên trở về nhà.
Bệnh viện Chợ Rẫy khuyến cáo nếu gặp trường hợp tương tự, phụ huynh có thể liên hệ đến tổng đài qua số điện thoại 028.3855.4137, nhấn phím 0. Sau đó, báo tổng đài viên kết nối đến khoa/phòng điều trị có liên quan để xác nhận thông tin người nhà nằm viện, các khoản viện phí, số tài khoản thanh toán của bệnh viện trước khi chuyển khoản.
Nguồn:Thêm 6 phụ huynh bị lừa gần 300 triệu đồng vì... con té chấn thương sọ não phải mổ gấp
Phạm An
phunuonline.com.vn
-
Tùng Dương viết tiếp hành trình âm nhạc “Bay về phía mặt trời”
-
Vân Dung nói gì khi vai bà Ngọc trong "Mùa hè năm ấy" gây tranh luận?
-
Du lịch Việt nỗ lực giữ vững quy mô, tốc độ tăng trưởng top đầu Đông Nam Á
-
Vinamilk Sure đồng hành cùng người cao tuổi chủ động sống khỏe
-
Nguồn cung dầu mỏ ngày càng khan hiếm
-
Thắng U23 Philippines, U23 Việt Nam sáng cửa đi tiếp tại ASIAD 2026
- Bữa ăn bán trú: Không chỉ là chuyện một khay cơm
- Mưa ngập, nhiều trường Hà Nội cho học sinh nghỉ hoặc học trực tuyến
- Hà Nội yêu cầu xác minh phản ánh "tôm ươn, thực phẩm có mùi" vào trường học
- Bộ GD&ĐT nói gì về tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học?
- An toàn thực phẩm mùa Tết Trung thu
- Bảo vệ thanh thiếu niên trên mạng xã hội: Không chỉ là chuyện hai giờ mỗi ngày
- Sau loạt phản ánh về bữa ăn bán trú, Hà Nội yêu cầu rà soát toàn diện
- Xử lý nghiêm nếu có vi phạm vụ suất ăn bán trú "lèo tèo" giá đỗ, thịt băm
- Hà Nội tái thiết cảnh quan Hồ Gươm: Tính cách hạ giải trụ sở UBND, xây dựng 'Khải hoàn môn'
- Hà Nội dự kiến hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng/hộ lắp điện mặt trời
- Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026: Người lao động có được nghỉ 4 ngày liên tiếp?
-
Cuộc đua vốn điều lệ ngân hàng đổi thứ hạng, ai sẽ nắm giữ ngôi vương?
-
Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đảm nhận vai trò mới sau Miss World 2026
-
U17 Việt Nam hội quân chuẩn bị cho FIFA U17 World Cup 2026
-
ACCA - VIFC Forum 2026 thúc đẩy phát triển nhân lực tài chính quốc tế
-
Chia sẻ yêu thương, thắp sáng ước mơ cùng “Trung Thu Yêu Thương” 2026
-
Man United săn "thần đồng" 15 tuổi
-
Kiến tạo ngành trồng trọt xanh, giảm phát thải
-
Tuyên Quang: Mùa cá chép ruộng
-
Liên hoan phim Venice 2026 vinh danh các tác phẩm cảnh báo về bóng ma chiến tranh
