Toàn bộ vụ nữ tình nguyện viên ở Bình Dương gây bão mạng xã hội
Nữ tình nguyện viên nói trên là Bùi Thị Kim S. (SN 2000, HKTT tại tỉnh Quãng Ngãi), hiện đang học tại một trường đại học tại tỉnh Bình Dương, thuê trọ tại phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. S. là tình nguyện viên của lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 phường Thuận Giao.
![]() |
Do chủ trọ khóa trái cửa nên S. phải ôm gối, mền đến một khu trọ khác ngủ tạm |
Trao đổi với Báo Người Lao Động, S. chia sẻ: Khoảng 22 giờ 30 ngày 16-8, sau khi làm việc tình nguyện, cô trở về phòng trọ thì phát hiện cổng đã bị khóa (trước đây cổng khu trọ này không hề đóng). S. cố liên hệ với chủ trọ để mở cửa vào nhưng không được dù nhà chủ trọ nằm ngay sát cổng.
Sau khi "cầu cứu" không thành, S. phải đi lòng vòng, đồng thời viết bài đăng lên trang cá nhân để nhờ mọi người hỗ trợ. Sau đó S. được bạn chỉ qua một khu trọ khác ở tạm. Sáng hôm sau thấy ở đây phòng tốt, chủ trọ quan tâm nên S. quyết định thuê luôn ở đây với giá 700.000 đồng/ tháng.
Sau khi bài viết của S. đăng lên trang cá nhân đã được cộng đồng mạng chia sẻ với mức độ lan truyền rất nhanh, trong số đó có nhiều cá nhân lên án hành vi của bà chủ trọ, đồng cảm với hoàn cảnh của S. nên đã liên hệ hỗ trợ nhưng cô chỉ nhận đủ tiền để đóng tiền trọ, số còn lại cô đều từ chối.
Chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động, S. cho biết trước khi đi làm, S. có gặp chủ trọ và xin cho thiếu tiền phòng 5 ngày vì đang khó khăn nhưng chủ trọ không đồng ý.
Sáng 17-8, lực lượng chức năng phường Thuận Giao đã làm việc với bà Nguyễn Thị H. (chủ trọ), đồng thời lấy lời khai của S. cùng một số người chung khu trọ về vụ việc.
Tại buổi làm việc, bà H. cho biết do sợ có trộm đột nhập khu trọ nên khóa cổng chứ không hề có ý đuổi S. và bà đã thông báo với tất cả mọi người trong khu trọ từ trước.
![]() |
Cổng nhà trọ nơi S. thuê bị khóa cửa |
Tuy nhiên theo S., thì việc bà H. nói vậy là không đúng bản chất vấn đề vì tất cả mọi người trong khu trọ không ai nhận được thông báo này. Đồng thời, S. cho biết dù bà H. không trực tiếp đuổi S. ra khỏi khu trọ nhưng với việc khóa cửa và ở trong nhà dù S. đã dùng mọi cách liên lạc là có ý đuổi khéo S.
S. cũng cho biết sau khi bài viết của cô đăng trên trang cá nhân, một số cá nhân khác đã lấy và gắn ghép, bịa đặt nhiều thứ để câu like, làm ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của S.
Do đó, S. đã đăng thêm một bài trên trang cá nhân để nói rõ sự việc mong mọi người hiểu đúng bản chất vụ việc. Ngoài ra S. cũng gửi lời cảm ơn đến mọi người đã quan tâm, đồng thời không muốn mình trở thành đề tài cho mọi người “chém gió”, tạo dư luận không tốt.
Nguồn: Toàn bộ vụ nữ tình nguyện viên ở Bình Dương gây bão mạng xã hội
Thành Đồng
Báo Người Lao động
-
Top món ngon nên thử khi đến Bình Dương
-
HLV Lê Huỳnh Đức đưa Bình Dương vào top 3: Cuộc đua vô địch bắt đầu?
-
Lần đầu Việt Nam có địa phương vào TOP 1 cộng đồng thông minh thế giới
-
Bến Tre: Phụ nữ tận dụng hiệu quả vốn vay phát triển kinh tế
-
Tin bất động sản ngày 20/7: Thanh tra TP HCM chỉ ra loạt sai phạm tại cao ốc 257 Điện Biên Phủ
-
Lượt về V.League 2023: Bình Dương hay TPHCM xuống hạng?
-
Cuộc phiêu lưu đến Thị Trấn Bohemian Trong Lòng Núi Lửa đầy đặc sắc cùng The Hidden Book 2025
-
Thép xanh Nam Địnhso tài với đội bóng giàu truyền thống Châu Phi
-
Hà Giang: Đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế
-
Vinamilk Green Farm - từ "resort cho bò" đến hộp sữa đạt chuẩn quốc tế
-
Khám phá đảo Cái Chiên - Viên ngọc hoang sơ của Quảng Ninh
-
Sunshine Group bước sang kỷ nguyên công nghệ: Đặt cược vào AI và bán dẫn
-
Allday Project – Thế lực mới của Kpop với đội hình “full option”
-
CLB Thép Xanh Nam Định lên tiếng về tin đồn đổi tên
-
Hà Giang: Mỗi cột mốc là một trang viết không quên