Vụ người phụ nữ Việt bị sát hại dã man tại Nhật: Hình ảnh đầu tiên về nghi phạm gây tranh cãi
Vào ngày 7/4, những thông tin mới về vụ sát hại chị V.T.L.Q. (31 tuổi) ở Osaka đã được truyền thông Nhật đăng tải với tình tiết gây sốc.
Cụ thể, cảnh sát cho biết họ đã tìm thấy thi thể được bọc kín của nạn nhân đằng sau kệ tivi trong góc phòng. Thi thể của người phụ nữ Việt đã bị hung thủ giấu ở trong túi nén chân không, buộc kín bằng băng dính. Ở trên được che giấu bằng chiếc máy lọc không khí.
Sau khi sát hại chị Quyên vào sáng ngày 3/4, biết không thể nào thoát được tội, nghi phạm Yamaguchi, làm việc tại một công ty vận tải, đã dùng dao tự sát nhưng đã được cảnh sát kịp thời phát hiện, đưa đi cấp cứu.
Tại cuộc họp báo chiều 7/4, thông tin về việc một nữ công dân Việt Nam bị sát hại ở Nhật, phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết theo tổng lãnh sự Việt Nam ở Osaka, ngày 4/4, cảnh sát địa phương thông báo đã phát hiện một thi thể được cho là nữ công dân Việt Nam tại một ngôi nhà ở quận Yodogawa, tỉnh Osaka, Nhật Bản.
![]() |
| Nạn nhân đang làm nhân viên bán thời gian tại tiệm cơm ở Nhật. |
Ngay sau khi nhận được thông tin, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã chủ động trao đổi với các cơ quan chức năng sở tại và yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc, đồng thời liên hệ với cộng đồng người Việt ở Osaka để tìm hiểu thêm thông tin. Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình, bà Hằng cho hay.
Cũng theo bà Hằng, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka tiếp tục theo dõi quá trình điều tra, tiến hành các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại và trong nước, hỗ trợ thu xếp hậu sự theo nguyện vọng của gia đình nạn nhân.
"Chúng tôi xin chia buồn sâu sắc với gia đình nạn nhân", phó phát ngôn Bộ Ngoại giao nói.
Một đoạn clip ngắn được đăng tải trên truyền thông Nhật cho thấy những hình ảnh đầu tiên về nghi phạm 59 tuổi này. Trong clip có thể thấy nghi phạm để đầu trọc, đeo khẩu trang trắng ngồi trong xe cảnh sát. Khi phát hiện có rất nhiều phóng viên ở phía trước, người này đã cúi thấp đầu xuống nhưng ánh mắt vẫn chứa đầy sự máu lạnh.
![]() |
| Hình ảnh đầu tiên về nghi phạm của vụ việc. |
Nhiều ý kiến cho rằng, ánh mắt của nghi phạm không hề tỏ ra ăn năn hối lỗi. Cách người này che giấu thi thể cũng rất tinh vi và bình tĩnh. Trước đó vào sáng ngày 4/4, cảnh sát Nhật đã phát hiện ra thi thể của chị Q trong phòng nghi phạm Yamaguchi ở trên tầng 2, thuộc thành phố Osaka.
Vào thời điểm đó, chị Q đang làm thêm bán thời gian ở tiệm cơm tầng 1. Nghi phạm khai nhận rằng vào sáng ngày 3/4, ông đã gọi nạn nhân ra ngoài gặp để nói chuyện. Sau đó, ông dẫn cô lên phòng của mình trên tầng 2. Vì đã quen biết từ trước nên nạn nhân không hề tỏ ra nghi ngờ gì.
Tại đây, ông Yamaguchi đã hỏi vay tiền chị Q vì cuộc sống đang khó khăn nhưng đã bị người phụ nữ từ chối. Thấy nạn nhân chống cự dữ dội, sợ bị phát hiện nên ông này nhân lúc chị Q sơ hở đã ra tay siết cổ đến chết. Sau khi giết hại người phụ nữ Việt, ông Yamaguchi đã giấu túi xách của nạn nhân.
Phát hiện chị Q chưa quay về làm việc, chủ cửa hàng kiểm tra camera và biết được chị Q đã ra ngoài với ông Yamaguchi. Người chủ đã gõ cửa phòng ông Yamaguchi để hỏi thăm tung tích người phụ nữ Việt nhưng gã này đáp lại rằng: "Tôi không biết".
Nguồn: Vụ người phụ nữ Việt bị sát hại dã man tại Nhật: Hình ảnh đầu tiên về nghi phạm gây tranh cãi
Ni Trần
emdep.vn
-
Cần Thơ: Dược sĩ Thắm và hành trình tìm “Vị ngon phù sa”
-
NSND Xuân Bắc, Tự Long tham gia chương trình nghệ thuật "Chắp cánh tuổi thơ"
-
G7 xả kho dự trữ dầu: Giải pháp ngắn hạn trước áp lực nguồn cung
-
Nguyên Khang có sự nghiệp ra sao trước khi dẫn Vì bạn xứng đáng?
-
U15 Việt Nam chuẩn bị tham dự FIFA U15 World Cup & Festival 2026
-
Đội tuyển Việt Nam giữ vị trí thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA
- Hà Nội cấm việc mượn danh Ban phụ huynh để thu những khoản sai quy định
- Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 được nghỉ một ngày
- Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM với chương trình truyền thông giáo dục Sức khỏe Tình dục và Sức khỏe Sinh sản “Chuyện khó nói to”
- Trang bị kiến thức sức khỏe sinh sản cho giới trẻ: Khi "Chuyện khó, nói to" trở thành chìa khóa tự chủ tương lai
- Nguy cơ từ bánh Trung thu xả kho, cẩn trọng chọn mua để tránh ngộ độc
- Báo cáo mới nhất của Bộ GD&ĐT về tình hình cung ứng sách giáo khoa
- Thủ tướng: Làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm và không để tái diễn việc thiếu sách giáo khoa
- Đề xuất nghỉ ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, không hoán đổi ngày làm việc
- Huy động tất cả nguồn lực, in ấn, cung ứng đủ sách giáo khoa
- Bữa ăn bán trú: Không chỉ là chuyện một khay cơm
- Mưa ngập, nhiều trường Hà Nội cho học sinh nghỉ hoặc học trực tuyến
-
Vinamilk khơi gợi góc nhìn sáng tạo về môi trường từ thế hệ trẻ
-
Báo Hàn Quốc "mổ xẻ" thất bại của tuyển Việt Nam trước Malaysia
-
Fortune tiếp tục vinh danh bà Mai Kiều Liên trong Danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất Châu Á
-
G7 tung 100 triệu thùng dầu dự trữ: "Cơn khát" diesel toàn cầu có hạ nhiệt?
-
Messi mua CLB Tây Ban Nha
-
Hé lộ vòng phỏng vấn kín của đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026
-
Trung Quốc siết xuất khẩu nhiên liệu, thị trường diesel toàn cầu thêm căng thẳng
-
Chuyện đang gì xảy ra với Croatia?
-
Bán lẻ hàng hóa tiếp tục khẳng định vị thế trụ cột lớn

