Bé gái bị mẹ kế bạo hành đến tử vong: Day dứt nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ!

16:28 | 28/12/2021

|
Đây không phải là lần đầu tiên vụ việc đầu tiên trẻ bị bạo hành dã man, thậm chí đến tử vong xảy ra. Vậy người thân và những người lớn đã làm gì để bảo vệ những đứa trẻ?

Vụ việc bé gái N.T.V.A (8 tuổi) ngụ tại chung cư Sài Gòn Pearl (TP.HCM) bị mẹ kế hành hạ trong thời gian dài và tử vong với nhiều thương tích trên người đang khiến dư luận bức xúc, phẫn nộ.

Theo thông tin mới nhất, sáng nay (28/12), Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về tội hành hạ người khác.

Thực sự khó hiểu khi con đẻ của mình bị mẹ kế hành hạ trong một thời gian dài, nhưng người bố sống chung cùng gia đình không có biện pháp ngăn chặn hành động bạo lực với đứa con mình rứt ruột đẻ ra. Rồi còn mẹ đẻ và những người thân khác của bé, họ ở đâu khi trong suốt một năm trời họ con họ bị hành hạ dã man đến mức tử vong. Nhiều vết bầm tím lớn trên người cháu bé mà theo kết luận của cơ quan chức năng thì có vết thương được khâu vá, mờ cũ trên vùng mặt nghi vấn cháu bé bị bạo hành… mà chẳng lẽ cha mẹ và người thân không hề biết mỗi khi tiếp xúc với con, cháu mình?

Sống cùng trong một khu chung cư và những người lớn ở đây đã nhiều lần chứng kiến tiếng ầm ầm, tiếng la hét, thậm chí cả nghe thấy tiếng cháu bé la hét, khóc than trong suốt thời gian dài như lời kể của nhiều người, nhưng không có hành động nào can thiệp hay bảo vệ cháu bé.

Bé gái bị mẹ kế bạo hành đến tử vong: Day dứt nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ!
Thi thể bé A. có rất nhiều vết bầm tím lớn.
Bé gái bị mẹ kế bạo hành đến tử vong: Day dứt nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ!
Người thân và cư dân chung cư Sài Gòn Pearl thắp nến tưởng niệm bé V.A (Ảnh: T.Q)

Có lẽ thói quen “đèn nhà ai người nấy rạng”, việc ai người ấy lo đã ăn sâu vào văn hóa của một số người, đặc biệt ở những khu chung cư. Rất nhiều nơi, có khi sống cùng tầng đến cả năm trời nhưng không biết và cũng không nói chuyện với nhau. Việc của nhà nào thì nhà đó tự giải quyết hay gọi Ban quản lý tòa nhà. Cũng có thể vì thế nên khi có sự việc bạo hành xảy ra ở nhà bé A, mọi người cũng chỉ biết và để đó.

Và Ban quản trị chung cư cũng vậy, chủ yếu họ coi những việc liên quan đến sửa chữa, bảo vệ tòa nhà quan trọng hơn những việc mà họ coi là “nội bộ gia đình” như ở trong gia đình bé A nên khi được bố cháu giải thích “là chuyện riêng của gia đình” họ đã không tìm hiểu đến cùng sự việc.

Chúng ta cũng đã các cơ quan bảo vệ trẻ em, nhưng qua thực tế nhiều vụ việc, chỉ khi sự việc đã xảy ra, thậm chí hậu quả nghiêm trọng thì mới thấy tổ chức này lên tiếng. Đây không phải là vụ việc đầu tiên trẻ bị bạo hành dã man mà trước đó đã có rất nhiều vụ việc xảy ra, cách đây không lâu là vụ bé trai 6 tuổi ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội cũng bị người thân bạo hành đến chết. Điều cần làm ngay lúc này là phải bảo vệ được trẻ em để các em không là nạn nhân của những vụ việc đau lòng.

Rồi mọi việc sẽ được làm sáng tỏ, kẻ ác sẽ bị nghiêm trị trước pháp luật nhưng cái chết của bé A sẽ mãi ám ảnh nhiều người. Các cơ quan có nhiệm vụ bảo vệ trẻ em cũng phải suy nghĩ trước nhưng vụ việc như thế này. Giá như cháu bé được sự quan tâm, yêu thương từ gia đình, người thân, cha mẹ đẻ và những người lớn, biết đâu sự việc đau lòng sẽ không xảy ra?./.

Nguồn: Bé gái bị mẹ kế bạo hành đến tử vong: Day dứt nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ!

An An

vov.vn