Cao Bằng: Hình ảnh “người cha nuôi” nơi biên cương xanh ngày tựu trường

07:45 | 06/09/2021

|
Cao Bằng tính tới thời điểm hiện tại là vùng xanh an toàn duy nhất trong cả nước có được buổi lễ khai giảng an toàn, nô nức của các em học sinh, phụ huynh. Hình ảnh người cha nuôi biên phòng “tất bật” chuẩn bị đồ đồ học tập, tư trang cho những đứa con nuôi vào năm học mới nơi biên xanh cũng khiến cho nhiều người người dân biên giới cảm động, ấm lòng.

Sáng ngày 5/9, hai bé Vàng A Dè, Vàng A Hùng (6 tuổi, dân tộc Mông) theo tiếng kẻng mỗi buổi sáng sớm của Đồn Biên phòng Xuân Trường - huyện Bảo Lạc đã thức dạy vệ sinh cá nhân và được bố nuôi chuẩn bị quần áo mới, giầy dép để đền trường khai giảng năm học mới trong niềm vui háo hức, phấn khởi.

Cao Bằng: Hình ảnh “người cha nuôi” nơi biên cương xanh ngày tựu trường
Hình ảnh người cha nuôi tại Đồn Biên phòng Xuân trường chuẩn bị đồ dung cho hai con nuôi của mình đến trường dự Lễ khai giảng

Đồn biên phòng Xuân Trường những năm qua, ngoài việc làm tốt công tác giữ gìn an ninh biên giới, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội góp phần xây dựng vùng biên cương vững mạnh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, đồn biên phòng Xuân Trường còn thực hiện tốt mô hình “Con nuôi của đồn biên phòng”. Hiện đơn vị đang nhận nuôi 2 cháu Vàng A Dè, Vàng A Hùng (6 tuổi, dân tộc Mông) có hoàn cảnh gia đình đặc biêt khó khăn. Những ngày đầu nhận con về đồn, nắt nót cho con từng nét chữ, dạy cho con những bài học đơn xơ nhất. Và rồi nay hai cháu đã cứng cáp hơn, bắt nhịp với cuộc sống tốt đến trường được học tập, môi trường được các bố nuôi chăm sóc chu đáo hai em dường như có niềm hạnh phúc rất ngọt ngào, ấm áp.

Cao Bằng: Hình ảnh “người cha nuôi” nơi biên cương xanh ngày tựu trường
Cao Bằng: Hình ảnh “người cha nuôi” nơi biên cương xanh ngày tựu trường
Cha nuôi đưa các con tới dự lễ khai giảng năm học mới

Từ nhữngngày đầu thu tháng 9, trong một Chương trình trao cờ Tổ quốc tại huyện Hạ Lang cho nhân dân biên giới, chúng tôi được chia sẻ câu chuyện “Con nuôi Biên phòng” được người dân địa phương nơi đây nức long khen ngợi hình ảnh những người cha nuôi “tất bật” chuẩn bị cho các con vào năm học mới.

Đồn biên phòng cửa khẩu Lý Vạn - Hạ Lang cho biết, thực hiện kế hoạch số 1181/KH-BCH của Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện mô hình "Con nuôi đồn biên phòng", Đồn biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn đã tổ chức lễ nhận nuôi 2 cháu bé người dân tộc thiểu số trên địa bàn...

Hai cháu được Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn nhận làm con nuôi là cháu Nông Đinh Thanh Nhã (SN 2007) và cháu Lý Bằng Giang (SN 2006). Cả 2 cháu đều là trẻ mồ côi người dân tộc Tày, gia đình thuộc diện hộ nghèo, đời sống gặp nhiều khó khăn.

Cao Bằng: Hình ảnh “người cha nuôi” nơi biên cương xanh ngày tựu trường
Người cha nuôi Đồn biên phòng cửa khẩu Lý Vạn chuẩn bị mua quần áo, giầy dép, tư trang cho hai con nuôi của mình trong sự ân cần, chu đáo

Các cháu được Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn nhận nuôi thời gian tính từ tháng 9 năm 2019 đến khi các cháu học xong lớp 9; các cháu sẽ được nuôi ăn ở tại Đồn, được cán bộ đưa đón đi học.

Sau khi các cháu học xong cấp 2, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn sẽ tiếp tục thực hiện chương trình "Nâng bước em tới trường", hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng/ cháu cho đến khi học hết lớp 12.

Cùng với đó, hình ảnh người cha nuôi Biên phòng đưa các con nuôi của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh, BĐBP tỉnh Cao Bằng đi mua sắm quần áo mới, sách vở, đồ dùng học tập... chuẩn bị cho năm học mới 2021 – 2022 cũng khiến cho nhiều người dân nơi đây xúc động.

Cao Bằng: Hình ảnh “người cha nuôi” nơi biên cương xanh ngày tựu trường

Hai em Cháu Lục Quốc Huy, Sinh năm 2011, quê quán Cốc Cáng, Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Cao Bằng. Nhà em nghèo lắm, sống cùng bà nội cháu đã hơn 70 tuổi vẫn phải một mình phụng dưỡng bố chồng hơn 90 tuổi và chăm sóc 02 cháu nội. Bố cháu tinh thần không tỉnh táo, mẹ cháu đã bỏ đi làm ăn xa không trở về. Sau khi được đồn nhận làm con nuôi Đồn thì cháu đã có nhiều cố gắng trong học tập, kết quả học tập luôn đạt khá trở lên.

Cao Bằng: Hình ảnh “người cha nuôi” nơi biên cương xanh ngày tựu trường

Cháu Lục Hồ Điệp, sinh năm 2011, quê quán Bản Khun, thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Là học sinh lớp 3 Trường tiểu học Hùng Quốc, thị trấn Trà Lĩnh. Hoàn cảnh gia đình nghèo, bố mẹ cháu do mắc bệnh hiểm nghèo đã mất sớm, nên cháu sống cùng ông nội và a trai, đến tháng 7/2021 ông nội cháu vừa mất nên người thân duy nhất chỉ còn a trai ruột hiện nay chưa đủ 18 tuổi.

Cao Bằng: Hình ảnh “người cha nuôi” nơi biên cương xanh ngày tựu trường

Sau một thời gian hai cháu được những “bố nuôi” biên phòng chăm sóc đều cứng cáp, mạnh mẽ, học hành tấn tới. Một điều vô cùng tích cực là các em nhận được sự chăm sóc, ấm áp vỗ về bù lại một khoảng trống lớn những “đứa con nuôi” đã từng phải chịu đựng suốt thời gian dài trước đó.

Cao Bằng: Hình ảnh “người cha nuôi” nơi biên cương xanh ngày tựu trường
Cao Bằng: Hình ảnh “người cha nuôi” nơi biên cương xanh ngày tựu trường
Những người cha nuôi đến tận nhà trao đồ dùng, trang bị năm học mới cho hai con nuôi của đồn Biên phòng Tổn Cọt

Như vậy, thông qua mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”, nhiều đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn, sớm thiếu bàn tay chăm sóc của cha, mẹ đã được những người lính Biên phòng đứng ra nhận nuôi dưỡng. Nhờ tình thương và trách nhiệm lớn lao của người lính quân hàm xanh mà cuộc sống của những đứa trẻ mồ côi, kém may mắn ấy có cơ hội bước sang trang mới với bao hi vọng, cơ hội thay đổi số phận, thay đổi cuộc sống.Đồng thời, mô hình này, các đơn vị biên phòng tạo điều kiện để các cháu có nơi ăn ở, học tập, phát triển toàn diện, trở thành những người có ích cho gia đình và xã hội; đồng thời chủ trương này cũng góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ BĐBP với chính quyền và nhân dân trên địa bàn, xây dựng tình quân dân thắm thiết, keo sơn, góp phần củng cố nền biên phòng toàn dân vững chắc.

Bởi người lính biên phòng quanh năm suốt tháng sống xa nhà để thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Với những người lính mang quân hàm xanh luôn xác định “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”. Vì thế, tình yêu thương dành cho con, người thân đều được cán bộ chiến sĩ BĐBP trên các tuyến biên giới nói chung và tỉnh Cao Bằng nói riêng đều gửi gắm vào những “con nuôi đồn Biên phòng” với mong muốn mang lại tương lai tươi sáng hơn cho nhiều trẻ em nghèo ở khu vực biên giới.

Nguồn: Cao Bằng: Hình ảnh “người cha nuôi” nơi biên cương xanh ngày tựu trường

Tuấn Kiệt

sao.baophapluat.vn