Dịp lễ 30/4 - 1/5 được nghỉ đến 4 ngày, người dân ở mọi miền đất nước đổ xô đến các địa điểm du lịch nổi tiếng. Cảnh ùn tắc, đông đúc diễn ra ở khắp mọi nơi, nhưng có lẽ không ai thấy quá bực bội vì đây là chuyện nằm trong dự kiến.
 |
Từ 5 giờ sáng, các tuyến đường vành đai ra khỏi thành phố Hà Nội đã ùn tắc kéo dài. Hôm nay đã là 30/4 nhưng xe cô vẫn đông nghìn nghịt không thua tối 29/4 |
 |
Cao tốc Pháp Vân - nơi di chuyển ra nhiều tỉnh thành miền Bắc |
 |
Quốc lộ 1A - con đường huyết mạch nối dài từ Bắc đến Nam |
 |
Quốc lộ 6 - con đường từ Thủ đô Hà Nội tới các tỉnh vùng núi phía Bắc |
 |
Phà Gót đầy ắp người chờ sang Cát Bà từ sáng sớm. Năm nay Hải Phòng không cho phép xe con qua phà dịp nghỉ lễ |
 |
Khách xếp hàng chờ đi ca nô ở Nha Trang |
 |
Đường về Đồng Nai, Vũng Tàu kẹt cứng |
 |
Không chỉ ô tô mà xe máy cũng chết trân tại chỗ |
 |
Nhiều tài xế bỏ cả xe để đi ăn uống, vệ sinh |
 |
Biển Vũng Tàu sáng 30/4 |
 |
Khung cảnh quen thuộc khiến không ít người ngán ngẩm |
 |
Trong thành phố, người dân xếp hàng dài chờ vào tham quan Dinh Độc Lập |
 |
Đây là hoạt động không thể bỏ qua với người Sài Gòn |
 |
Đà Nẵng đã đông khách du lịch từ tận đêm 29 |
 |
Chợ đêm Helio - tổ hợp vui chơi, giải trí, chợ đêm mua sắm lớn nhất TP Đà Nẵng đông cứng |
 |
Đà Lạt tối qua mới đông "sương sương" |
 |
Thế này là bình thường ở Đà Lạt nha các bạn |
 |
Sáng nay ở các cửa ngõ bắt đầu đông đúc, dự kiến tối sẽ "tới công chuyện" |
 |
Các trung tâm thương mại ở Hà Nội nườm nượp người qua lại |
 |
Ai đi ăn hàng không đặt bàn trước thì có thể sẽ phải xếp hàng chờ |
Nguồn: Cập nhật tình hình nghỉ lễ khắp mọi miền: Mọi cao tốc tắc nặng, Vũng Tàu nghẹt người nhưng Đà Lạt mới ùn "sương sương"
Thu Trang
phapluat.suckhoedoisong.vn