Chạm vào ‘thiên đường xanh’ Phú Quý

15:00 | 16/08/2026

|
Có những điểm đến, sau khi rời đi, điều còn đọng lại không phải là những bức ảnh đẹp, mà là cảm giác vừa được sống chậm giữa thiên nhiên trong trẻo và những con người chân thành. Đảo Phú Quý là một nơi như thế.
Chạm vào ‘thiên đường xanh’ Phú Quý
Sắc xanh bao phủ đảo Phú Quý. (Ảnh: Thái Hà)

Nằm cách phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng khoảng 56 hải lý (khoảng 100 đến 120 km), Phú Quý có diện tích chỉ gần 18 km² nhưng lại sở hữu đường bờ biển đẹp, hệ sinh thái biển phong phú cùng nhịp sống bình yên hiếm thấy.

Từ một hòn đảo chủ yếu sống bằng nghề khai thác hải sản, những năm gần đây, Phú Quý dần trở thành điểm đến được nhiều du khách yêu thích nhờ vẻ đẹp nguyên sơ và định hướng phát triển du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên. Với tôi, chuyến dạo chơi Phú Quý không chỉ là hành trình khám phá một hòn đảo đẹp, mà còn là dịp để cảm nhận rõ hơn giá trị của một điểm đến đang nỗ lực gìn giữ “màu xanh” như một tài sản quý giá nhất.

Một trải nghiệm hiếm

Ngay khi tàu cập cảng, cảm giác đầu tiên trong tôi là sắc xanh bao phủ khắp nơi. Đó là màu xanh trong vắt của mặt biển, nơi có thể nhìn rõ những mảng đá dưới đáy nước và những đàn cá nhỏ bơi lượn. Là màu xanh của bầu trời hòa cùng đường chân trời bất tận.

Điểm xuyết thêm là màu xanh của những hàng phong ba, những cánh đồng cỏ và những turbin điện gió quay đều trong gió biển. Không khí mằn mặn của biển hòa cùng gió mạnh đặc trưng của vùng đảo khiến mọi mệt mỏi sau hơn hai giờ lênh đênh trên biển dường như tan biến.

Trên hành trình chạy xe quanh đảo, tôi không còn nhớ mình đã dừng xe bao nhiêu lần bởi cứ qua một khúc cua, trước mắt lại mở ra một khung cảnh mới, đẹp đến mức chỉ muốn đứng lặng vài phút để ngắm nhìn. Thiên nhiên dường như đã ưu ái ban tặng cho Phú Quý nhiều thắng cảnh, mỗi nơi mang một vẻ đẹp riêng nhưng đều giữ được nét nguyên sơ hiếm có.

Gành Hang với những vách đá dựng đứng được sóng biển mài giũa qua hàng nghìn năm. Bãi Nhỏ hiện lên như một dải lụa ôm lấy sườn núi, nơi nước biển chuyển dần từ xanh ngọc sang xanh thẫm.

Đứng từ đỉnh Núi Cao Cát hay ngọn hải đăng Phú Quý, cả hòn đảo thu gọn trong tầm mắt với những mái nhà thấp thoáng, những con thuyền đánh cá bình yên neo mình trong vịnh và những cánh quạt điện gió miệt mài xoay giữa nền trời trong vắt.

Điều đáng quý là dù lượng khách đến đảo ngày càng tăng, Phú Quý vẫn giữ được sự nguyên bản. Không có những dãy khách sạn cao tầng che khuất tầm nhìn ra biển. Không có tiếng còi xe hay sự ồn ào của những khu phố du lịch đông đúc. Chỉ có tiếng sóng, tiếng gió và nhịp sống chậm rãi của một hòn đảo còn lưu giữ nhiều nét mộc mạc.

Nhiều người gọi Phú Quý là “thiên đường xanh”. Với cá nhân tôi, màu xanh ấy không chỉ đến từ thiên nhiên mà còn là cảm giác bình yên mà hòn đảo nhỏ mang lại - điều ngày càng trở nên hiếm giữa nhịp sống hiện đại.

Chạm vào ‘thiên đường xanh’ Phú Quý
Phú Quý dần trở thành điểm đến được nhiều du khách yêu thích nhờ vẻ đẹp nguyên sơ và định hướng phát triển du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên. (Ảnh: Thái Hà)

Không chỉ là cảnh đẹp

Nếu cảnh quan là điều khiến du khách tìm đến Phú Quý, thì con người mới là lý do để nhiều người muốn quay trở lại.

Trong những ngày lưu trú trên đảo, tôi gần như không bắt gặp cảnh chèo kéo khách hay những lời mời mọc vồn vã. Thay vào đó là sự chân thành rất tự nhiên của người dân. Từ bác ngư dân đang gỡ lưới sẵn sàng kể chuyện về mùa cá, cô chủ quán hải sản nhiệt tình giới thiệu những món ăn theo mùa, đến anh chủ homestay cẩn thận chỉ cho tôi từng cung đường ngắm bình minh và hoàng hôn đẹp nhất.

Chị Minh Phượng gọi chuyến đi này là một hành trình “bội thu”. Bên cạnh những bức ảnh đẹp, điều chị trân quý hơn cả là những ngày được sống chậm giữa thiên nhiên nguyên sơ, tận hưởng nhịp sống bình yên và sự gần gũi của hòn đảo.

Không chỉ tôi, nhiều du khách cũng mang chung cảm nhận ấy. Ngồi ngắm biển tại Bãi Nhỏ - Gành Hang, chị Minh Phượng, du khách đến từ Hà Nội, cho biết, điều khiến chị lưu luyến hòn đảo không chỉ là vẻ đẹp của biển trời mà còn là cảm giác bình yên rất khó gọi tên. “Người dân thân thiện, không chèo kéo, không xô bồ. Mình có cảm giác đây là nơi vẫn còn giữ được ‘linh hồn’ của biển đảo”, chị chia sẻ.

Có lẽ cũng vì vậy, nhiều du khách sau một lần đặt chân đến Phú Quý đều mong có dịp quay trở lại. Điều níu chân họ không đơn thuần là biển xanh, cát trắng hay những thắng cảnh nổi tiếng, mà chính là cảm giác thư thái, sự chân thành của người dân địa phương và nhịp sống mộc mạc. Những giá trị vô hình ấy đang dần trở thành dấu ấn riêng, tạo nên sức hấp dẫn bền vững cho Phú Quý.

Ngoài ra cách người dân Phú Quý lựa chọn phát triển du lịch bằng sự gìn giữ thay vì đánh đổi cũng để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc. Trên đảo, nhiều homestay đã hạn chế đồ nhựa dùng một lần, bố trí bình nước lớn để du khách tự lấy nước uống và khuyến khích phân loại rác. Các đơn vị tổ chức tour lặn biển cũng luôn nhắc du khách không giẫm lên rạn san hô, không mang sinh vật biển lên bờ hay để lại rác sau mỗi hành trình khám phá.

Những việc làm ấy có thể rất nhỏ, nhưng khi được duy trì mỗi ngày sẽ dần hình thành một nếp ứng xử văn minh với thiên nhiên. Đó không chỉ là cách bảo vệ môi trường biển, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh một điểm đến xanh, thân thiện và có trách nhiệm. Chính tinh thần ấy đã tạo nên nét khác biệt của Phú Quý.

Chạm vào ‘thiên đường xanh’ Phú Quý
Đối với một hòn đảo có diện tích chưa đến 18 km² như Phú Quý, sức chịu tải của môi trường là hữu hạn. (Nguồn: Thanh Niên)

Gìn giữ “màu xanh” cho đảo

Những năm gần đây, du lịch Lâm Đồng tăng trưởng mạnh, trong đó các điểm đến biển đảo như Phú Quý ngày càng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, lượng khách đến Đảo Phú Quý tăng rất nhanh, từ khoảng 40.000 lượt (năm 2021) lên 155.000 lượt (năm 2025) và dự kiến đạt 173.000 lượt trong năm 2026. Sự phát triển ấy mở ra nhiều cơ hội về sinh kế, dịch vụ và quảng bá hình ảnh địa phương, nhưng cũng đặt ra yêu cầu lớn hơn về bảo vệ môi trường và gìn giữ hệ sinh thái biển.

Đối với một hòn đảo có diện tích chưa đến 18 km² như Phú Quý, sức chịu tải của môi trường là hữu hạn. Chỉ một lượng nhỏ rác thải nhựa bị bỏ lại trên bãi biển, một vài rạn san hô bị giẫm đạp hay những hành vi thiếu ý thức của du khách cũng có thể để lại những tác động kéo dài nhiều năm.

Với Phú Quý, có cơ hội đến thăm, tôi mới thấy vẻ đẹp của hòn đảo này không phải điều hiển nhiên. Đó là thành quả của sự gìn giữ bền bỉ từ người dân, chính quyền và cả khách du lịch.

Với du khách, việc bảo vệ đảo không cần bắt đầu từ những điều lớn lao. Chỉ cần mang theo bình nước cá nhân thay vì liên tục sử dụng chai nhựa dùng một lần; không xả rác xuống biển; không bẻ san hô, bắt sao biển hay làm ảnh hưởng đến môi trường sống của các loài sinh vật biển; tôn trọng nhịp sống bình yên của người dân địa phương... Những hành động nhỏ ấy, khi được nhân lên bởi hàng chục nghìn lượt khách mỗi năm, sẽ tạo thành sức mạnh lớn để giữ gìn hệ sinh thái biển đảo.

Trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới phát triển kinh tế xanh và du lịch bền vững, những điểm đến như Phú Quý cho thấy một hướng đi đáng khích lệ: Tăng trưởng không nhất thiết phải đánh đổi bằng môi trường. Một hòn đảo biết gìn giữ thiên nhiên, trân trọng văn hóa bản địa và phát triển bằng sự tử tế sẽ luôn có chỗ đứng trong lòng du khách. Tôi tin rằng, nếu mỗi người cùng góp một hành động nhỏ, “thiên đường xanh” Phú Quý sẽ còn nguyên vẹn những giá trị mộc mạc để chào đón những bước chân mới trong những năm tiếp theo.

Nguồn:Chạm vào ‘thiên đường xanh’ Phú Quý

Thái HH

baoquocte.vn