Chủ quán cơm trả lại gần 1 tỷ đồng cho khách bỏ quên
Ngày 12/4, anh Trần Đình Quang (SN 1986, chủ một quán cơm trên đường Phan Chu Trinh, TP.Vinh, Nghệ An) cho biết, sau khi xác nhận, anh cùng nhân viên đã trao trả lại chiếc túi cùng gần 1 tỷ đồng tiền mặt bên trong cho khách hàng bỏ quên tại quán.
![]() |
Chiếc túi xác chứa toàn tiền mặt bên trong song không có giấy tờ tùy thân |
Trước đó, trưa 10/4, anh Quang phát hiện có một chiếc túi da màu xám khách bỏ quên trên bàn ăn. Chờ mãi không thấy ai quay lại nhận, anh mở túi ra kiểm tra thì phát hiện bên trong có gần 1 tỷ đồng tiền mặt.
Kiểm tra camera trong quán, anh Quang xác định số tiền này là của một nhóm khách lạ vào quán ăn ít giờ trước. Không có bất kỳ giấy tờ tùy thân hay thông tin liên lạc nào bên trong túi, anh Quang liền đăng thông tin lên mạng xã hội hy vọng vị khách này có thể nhìn thấy và quay lại nhận tài sản.
![]() |
Anh Quang cho biết, đây là lần đầu tiên có khách bỏ quên một số tiền lớn như vậy tại quán |
![]() |
Sau khi xác nhận, tài sản được trả lại cho khách |
Khoảng vài tiếng sau, anh Tuấn Anh (quê Hà Nội) đã liên hệ với anh Quang để xác nhận về chiếc túi. Người đàn ông này cho biết, mang theo tiền đi chơi dịp lễ để đặt cọc tiền đất, song lại để quên lúc nào không hay.
“Lúc này khách đã về tới Ninh Bình, mãi đến tối thì mới quay lại Nghệ An để nhận lại tài sản. Vì có camera nên tôi dễ dàng nhìn mặt và xác định đây đúng là chủ của chiếc túi”, anh Quang nói.
Nguồn: Chủ quán cơm trả lại gần 1 tỷ đồng cho khách bỏ quên
Cảnh Huệ
Báo Tiền phong
-
Tạp chí Tự động hoá Ngày nay đồng hành nghĩa tình cùng hộ nghèo xã Thọ Sơn (Nghệ An)
-
Hỗ trợ lãi suất 2%: Kỳ vọng rất lớn, kết quả rất thấp
-
Đề nghị công an vào cuộc điều tra vụ “biển thủ” tiền công đức tại đền ông Hoàng Mười
-
Linh thiêng chùa Da - nơi thờ tự hơn 500 nhà báo liệt sĩ
-
Đoàn Thanh niên PV Power mang "Áo ấm cho em" đến huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An
-
Tin bất động sản ngày 22/6: Bình Định chính thức chấm dứt hoạt động dự án L’Amour Resort Quy Nhơn
- Người thầy sáng vào viện cấp cứu bệnh nhân, chiều đến giảng đường
- Bác sĩ Mai Vũ Khánh Toàn: Xung phong gia nhập tuyến đầu chống dịch, nổi tiếng tư vấn phong thuỷ để phòng ngừa bệnh
- Chuyện cảm động về em bé Lai Châu có mẹ đỡ đầu là công an
- Đại úy Cảnh sát hy sinh khi làm nhiệm vụ
- Cà Mau: Cô học trò 3 lần đạt học bổng nước ngoài
- Bến Tre: Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ thăm gia đình chính sách tại xã Tam Phước, huyện Châu Thành
- Vlogger Quang Linh: Chàng thợ xây sở hữu loạt video triệu views, chung tay cùng HH Thùy Tiên xây giếng từ thiện
- Vinh danh người chiến sỹ Cảnh sát nhân dân Công an Hà Nội trong thời đại mới
- Cô giáo ở Quảng Trị chuẩn bị hơn 100 suất ăn sáng tặng thí sinh miền núi trước giờ thi
- Doanh nhân trẻ nặng lòng với gốm sứ Việt
- THACO hỗ trợ chi phí mổ tim cho trẻ em nghèo Quảng Nam
-
PV GAS D tổ chức “ra quân làm sạch môi trường biển” và trao tặng nhà tình thương
-
Manulife phối hợp cùng Diễn đàn Kinh tế thế giới phát động cuộc thi "Đổi mới vì tương lai dân số châu Á"
-
Khoa học công nghệ – động lực nội sinh của Hòa Phát
-
Lý do Đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024 được tổ chức tại Huế
-
NSRP chung tay xây dựng mái ấm cho hộ nghèo tại thị xã Nghi Sơn
-
Festival Phở 2025: Tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
-
Manulife Việt Nam báo lãi năm 2024 nhờ đầu tư tài chính và quản lý chi phí, chất lượng kinh doanh hiệu quả
-
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh du lịch cùng chồng con
-
Ca sĩ Hòa Minzy tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó