Công an làm việc với 'hot girl' 9X bị tố mạo danh 'con cục phó tình báo' lừa 1,5 tỉ đồng
![]() |
![]() |
![]() |
N.T.V.A. tại Công an xã Bình Tân trưa 17-9 - Ảnh: CTV |
Trước đó, người dân phát hiện V.A. có mặt tại một căn nhà ở xã Bình Tân, huyện Bắc Bình nên trình báo chính quyền địa phương. Công an xã Bình Tân đã mời V.A. về trụ sở và thông báo cho Công an TP Phan Thiết đến làm việc.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông N.M.N. (37 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM) cho biết đã làm việc với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) để cung cấp thông tin tố cáo N.T.V.A. (27 tuổi, quê Bắc Giang).
Ông N. tố cáo N.T.V.A. dùng nhiều thủ đoạn gian dối, dựng lên nhiều câu chuyện "như phim" để chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng.
![]() |
Tin nhắn trao đổi giữa ông N. và "cục phó tình báo dỏm" - Ảnh chụp màn hình |
Màn kịch "con gái cục phó tình báo"
Theo tố cáo của ông N., trong một dịp công tác tại TP Phan Thiết hồi đầu tháng 2 năm nay, ông được V.A. chủ động tiếp cận, làm quen. Ít lâu sau, V.A. khoe là con gái của "cục phó cục tình báo".
V.A. "tiết lộ" nhờ cha hậu thuẫn nên lấy được dự án tổ chức sự kiện cho một tập đoàn lớn của nước ngoài và trong sự kiện này sẽ diễn ra một cuộc họp bí mật của "lực lượng tình báo" để ngăn chặn một phi vụ "ảnh hưởng đến quốc gia".
Để củng cố niềm tin, V.A. và đồng bọn dùng một tài khoản có tên "Marco" xưng là ba của V.A. để nhắn tin với ông N.
"Ông này nói sẽ chuyển cho tôi một USB và yêu cầu tôi chuyển USB này cho V.A. Sau đó, ông nhiều lần yêu cầu tôi ra Phan Thiết thuê giúp một phòng họp bí mật và đưa USB cho ông rồi về. Ông giải thích thêm, tôi là nhân tố mà "đối thủ" của ông không thể lường được nên nhiệm vụ sẽ an toàn và thành công.
Tôi thuê resort, thuê đơn vị tổ chức sự kiện nhưng cận ngày diễn ra thì ông này giải thích là lộ địa điểm nên không thể tổ chức được, rằng ông đang bị oan, phải án binh bất động vì bị nghi làm lộ thông tin bảo mật quốc gia. Lúc này V.A. nói tài khoản cả gia đình bị phong tỏa do cha bị điều tra nên mượn tiền tôi để trả tiền tổ chức sự kiện", ông N. kể
![]() |
Chiếc xe sang mà V.A. giao cho ông N. để làm tin |
Giao cả xe sang để "làm tin"
Ông N. kể, để củng cố niềm tin, trong thời gian trên, V.A. đưa cho ông chiếc xe Mercedes E250 "để di chuyển cho an toàn vì là xe của tổng cục tình báo".
Dù thấy "hơi sai sai" sau khi mất khoảng 400 triệu cho một sự kiện không có thật nhưng ông N. vẫn bị V.A. và "cục phó tình báo" tiếp tục dẫn dắt bằng những màn kịch công phu.
"Có thể tôi kể ra nhiều người không tin nhưng họ vẽ ra những câu chuyện rất bài bản, khiến mình cứ bị cuốn theo và dần nghĩ là thật.
V.A. nói có một công ty chuyên cung cấp thực phẩm chay cho các nhà hàng chay, các hệ thống siêu thị bán lẻ… nhưng do thiếu nguồn hàng cung cấp cho đối tác nên mỗi ngày bị phạt vài trăm triệu đồng và nhờ tôi xoay tiền giúp. Để tôi tin, V.A. đưa cho tôi xem tin nhắn giả mạo, nghe nhiều cuộc điện thoại của đồng bọn xưng là nhà cung cấp đòi nợ hoặc phía đối tác yêu cầu cung cấp hàng…", ông N. kể.
Tiếp đó là vô số lần "vị cục phó tình báo" nhờ chuyển tiền cho vợ, con để trả viện phí, thậm chí lấy cớ vợ chết để mượn tiền ông N. Đồng thời hứa hẹn sẽ trả nợ sớm vì sắp được minh oan, thậm chí tuyên bố sẽ có quà cảm ơn hậu hĩnh.
Tuy nhiên, do không đòi lại được số tiền lớn nên ông N. đến quê V.A. để tìm hiểu thì mới tá hỏa cha ruột của V.A. là người nghiện và đang chấp hành án tù.
Riêng chiếc Mercedes mà V.A. đưa cho ông để làm tin đã được ông N. mang về gửi ở quê nhà Quảng Ngãi và trình báo với Công an huyện Mộ Đức.
Nguồn: Công an làm việc với 'hot girl' 9X bị tố mạo danh 'con cục phó tình báo' lừa 1,5 tỉ đồng
Đan Thuần-Đức Trọng
tuoitre.vn
-
Rashford tỏa sáng tại Barca, cổ động viên Man Utd đòi sa thải HLV Amorim
-
HLV Kim Sang-sik không triệu tập Nguyễn Xuân Son?
-
Từ nỗi buồn bị loại đến bàn thắng "định mệnh" của Lê Văn Thuận
-
“Lửa hồng yêu thương” – Hiến máu nhân đạo và sẻ chia cùng bệnh nhân nhi ung thư tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương
-
Kinh tế Việt Nam hưởng lợi thế nào từ quyết định hạ lãi suất của FED?
-
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19/9: Hà Nội và các khu vực trên cả nước
- Herbalife Việt Nam cổ vũ tinh thần sống khỏe tại giải chạy cùng VnExpress Marathon Cần Thơ
- Những mảnh ghép tài năng trong buổi casting văn nghệ Premiere 2025
- Người Hà Nội nói gì trước diện mạo mới Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục?
- Tạp chí Công nghiệp Nông thôn: Cầu nối phát triển nông nghiệp và công nghiệp nông thôn bền vững
- Đại tá Vũ Tuấn Anh làm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel
- Sông Tô Lịch được làm sạch để chuẩn bị "khoác áo mới"
- Trường Đại học Xây dựng Hà Nội: Bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Địa kỹ thuật và Công trình, ra mắt các nhóm chuyên môn
- Hải Phòng bố trí xe chở miễn phí người dân tham quan triển lãm A80
- “Học chủ động – Sống tự tin": Thông điệp từ Lễ Khai giảng Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
- Năm học mới tại MIS: Vững bước với trí tuệ, lan tỏa bằng trái tim
-
Đại tá Vũ Tuấn Anh làm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel
-
Ngân hàng vào cuộc hỗ trợ tháo gỡ băn khoăn cho hộ kinh doanh khi bỏ thuế khoán
-
Hải Phòng FC gây thất vọng trước Công an Hà Nội
-
Đức Phúc đại diện Việt Nam tranh tài tại Intervision 2025 ở Nga
-
Vinamilk: Khi cắt giảm phát thải trở thành thế mạnh xuất khẩu
-
Người Hà Nội nói gì trước diện mạo mới Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục?
-
Những mảnh ghép tài năng trong buổi casting văn nghệ Premiere 2025
-
Công nhận Cổng Tò Vò ở đặc khu Lý Sơn là Di tích Quốc gia
-
6 trải nghiệm Huế mùa mưa khiến du khách say lòng