Liverpool treo vĩnh viễn số áo 20 để tưởng nhớ Jota
![]() |
Lần đầu tiên trong lịch sử, Liverpool treo vĩnh viễn số áo để tri ân một cầu thủ. |
Diogo Jota, cùng với em trai Andre Silva, cũng là một cầu thủ chuyên nghiệp, đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Tây Ban Nha vào ngày 3/7. Sau khi Diogo Jota đột ngột qua đời, người hâm mộ (NHM) Liverpool đã kêu gọi đội bóng treo vĩnh viễn áo số 20 để tri ân tiền đạo người Bồ Đào Nha.
Theo nguyện vọng của NHM, Liverpool đã quyết định không để bất kỳ cầu thủ nào khoác áo số 20 kể từ thời điểm này, bao gồm cả đội nam, đội nữ và đội học viện. Rạng sáng nay, The Reds đã ra thông báo xác nhận thông tin trên.
Theo Liverpool, họ đã quyết định treo áo số 20 sau khi tham khảo ý kiến của vợ Jota, Rute, và các thành viên trong gia đình của tiền đạo xấu số người Bồ Đào Nha. Như vậy, Jota là cầu thủ cuối cùng khoác áo số 20 tại Liverpool. Trước anh, nhiều cầu thủ từng mang số áo này tại đội chủ sân Anfield, tiêu biểu có Adam Lallana, Aly Cissokho, Javier Mascherano, Scott Carson và Nick Barmby.
Nói về việc Liverpool treo áo số 20, Gíam đốc điều hành Michael Edwards cho biết: “Tôi tin rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử Liverpool một cầu thủ có được vinh dự này. Diogo Jota gia nhập Liverpool vào năm 2020. Anh đã góp phần giúp chúng tôi giành chức vô địch giải VĐQG lần thứ 20 trong lịch sử. Anh ấy khoác áo số 20 từ khi đến đội bóng, với tất cả sự kính trọng và yêu mến. Bằng cách này, chúng tôi sẽ biến số 20 trở thành vĩnh cửu, và Diogo Jota sẽ không bao giờ bị lãng quên.”
Trước khi treo vĩnh viễn số áo 20, Liverpool đã quyết định chi trả toàn bộ 14 triệu bảng tiền lương còn lại trong hợp đồng 2 năm của Diogo Jota cho gia đình anh. Diogo Jota chuyển đến đầu quân cho Liverpool từ Wolves trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2020, với mức phí cố định 41 triệu bảng, kèm theo 4 triệu bảng phụ phí.
Tại đội chủ sân Anfield, Jota đã ghi 65 bàn và có 26 pha kiến tạo sau 182 trận. Cùng The Reds, tiền đạo 28 tuổi đã giành được 4 danh hiệu, gồm: Ngoại hạng Anh 2024/25, FA Cup 2021/22, League Cup 2021/22 và 2023/24.
Nguồn:Liverpool treo vĩnh viễn số áo 20 để tưởng nhớ Jota
Chu Văn
baoquocte.vn
- Jannik Sinner đánh bại Djokovic, lần đầu vào chung kết Wimbledon
- AFF chú ý đặc biệt bộ đôi sao trẻ U23 Việt Nam
- Huyền thoại Rio Ferdinand cảnh báo Man United về thương vụ chiêu mộ Bryan Mbeumo
- Cựu vương V-League thử việc cầu thủ Việt kiều Trung Quốc
- Man Utd gây sốc, chi 90 triệu Euro thương vụ Tchouameni
-
Sự thật về vụ tranh chấp hầm xe tòa nhà chung cư ở Hà Nội
-
Bỏ room tín dụng – Cơ hội và thách thức song hành đối với các ngân hàng
-
Vòng Bán kết “The Charming Beauty – Duyên dáng sắc hương xứ Trà 2025”: Căng thẳng, kịch tính và đầy cảm xúc!
-
F88 lập “cú hat-trick” giải thưởng tại Asian Banking & Finance 2025
-
Nhiều sao Việt dự đám cưới nhạc sĩ Kai Đinh
-
Nghị viện EU thông qua mục tiêu nới lỏng lưu trữ khí đốt
-
Khả Ngân khoác tay người tình màn ảnh Ấn Độ trên thảm đỏ
-
HLV Erik ten Hag ‘trảm’ cựu thủ môn Man Utd lần thứ hai trong 2 năm
-
Doanh thu dịch vụ tiêu dùng và bán lẻ hàng hóa 6 tháng năm 2025 tăng 9,3%