Ngô Lỗi bị ví như Dương Dương phiên bản lỗi vì diễn quá lố
Dương Tử bị nhà sản xuất phim mắng vô ơn |
Ninh Dương Lan Ngọc vẫn có thể "chạy show" khi đi du học |
Trở lại màn ảnh nhỏ với dự án phim Giữa Cơn Bão Tuyết, Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch nhận về sự chú ý lớn của khán giả. Ngay khi phim kết thúc, cư dân mạng nhìn chung đã chia thành hai luồng ý kiến phân cực rất lớn nhận xét về diễn xuất của dàn cast cũng như kịch bản phim.
Theo đó, một bên cho rằng phim rất hay, ngọt ngào nhẹ nhàng thích hợp xem vào dịp nghỉ lễ. Diễn xuất của Triệu Kim Mạch và Ngô Lỗi phù hợp với nhân vật trong nguyên tác khiến người xem dễ chịu.
Tuy nhiên, một bên khác cho rằng phim ngày càng đuối sức. Kịch bản trôi tuột, không có thắt nút gay cấn khiến khán giả nhàm chán buộc phải bỏ ngang phim từ đoạn giữa. Phim PR toàn cảnh hôn của 2 nhân vật chính mà không xoáy sâu vào cốt truyện. Diễn xuất của Ngô Lỗi bị chê giống như Dương Dương trong Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi: vừa đơ vừa gồng như khúc gỗ di động. Nhiều cảnh "thả thính" của Ngô Lỗi khiến người xem ớn lạnh chứ không thấy lãng mạn.
Diễn xuất của Ngô Lỗi trong Giữa Cơn Bão Tuyết bị ví như Dương Dương phiên bản 2.0 vì quá "dầu mỡ". |
Ngoài ra, trong tập cuối, phân cảnh Lâm Diệc Dương (Ngô Lỗi) ngồi dưới khán đài theo dõi trận đấu quốc tế quan trọng của Ân Quả (Triệu Kim Mạch) gây bức xúc. Cụ thể, khi MC mời Lâm Diệc Dương phát biểu, anh đã có màn bày tỏ tình cảm dành cho Ân Quả, kể lại câu chuyện tình yêu của hai người trước sự chứng kiến của khán giả theo dõi trận đấu khắp thế giới. Người xem cho rằng chi tiết này quá sến sẩm và cường điệu. Rõ ràng là trận chung kết phát sóng khắp thế giới, ai lại kiên nhẫn ngồi nghe 1 tuyển thủ kể lại câu chuyện tình yêu của mình. Thời đại này vẫn còn chi tiết “não tàn” như vậy trên phim sao?
Nói về thành tích, Giữa Cơn Bão Tuyết ban đầu là phim chế tác cấp S+, được đầu tư quay toàn bộ ở nước ngoài. Có thể nói từ chế tác đến tuyên truyền đều rất tốt. Phim khởi đầu với thành tích ổn áp nhưng càng chiếu thành tích càng thụt lùi. Đỉnh điểm là tập 22 phim đã không còn được quảng cáo. Về rating, phim chiếu đài Đông Phương chỉ đạt 0.22-0.25% - mức rating “đội sổ” của đài vào năm trước. View chiếu mạng cũng không khá khẩm hơn khi thống kê đến hiện tại, Giữa Cơn Bão Tuyết chỉ mới đạt 18 triệu views/tập trên Vân Hợp.
Nhiều người đồng tình đây là tác phẩm thất bại của Ngô Lỗi lẫn Triệu Kim Mạch. Phim cổ trang có thể dễ hot nhưng phim hiện đại quả thực rất khó lấy được cảm tình khán giả.
Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch có màn hợp tác không mấy thành công. |
NGuồn: Ngô Lỗi bị ví như Dương Dương phiên bản lỗi vì diễn quá lố
Thanh Hải
www.saostar.vn
- Màn tái ngộ 'sai sai' của Kỳ Duyên, Minh Triệu sau nghi vấn đường ai nấy đi
- Màn ứng xử điểm 10 của Sơn Tùng M-TP khi bị soi không làm từ thiện
- Hoa hậu Quế Anh 'mất tích' trên bảng xếp hạng Miss Grand International 2024
- Hoa hậu Ý Nhi tình tứ bên bạn trai khi về nước
- Lý Nhã Kỳ lên tiếng sau khi Lý Thu Thảo - Hồng Gấm xin lỗi
- Không cần hở hang, Ngọc Trinh vẫn đốn tim với phong cách thục nữ
-
Món quà đặc biệt ở Nhơn Hải
-
Mùa Thu Hà Nội: "Đặc sản’ ngành du lịch của Thủ đô
-
Khám phá những điểm du lịch hấp dẫn ở Ninh Thuận
-
HLV Hoàng Anh Tuấn thất vọng trận hòa Hải Phòng
-
PTSC vị thế người tiên phong
-
Vinamilk tiếp tục hỗ trợ người dân sau bão lũ
-
Lý Nhã Kỳ bức xúc tố một ca sĩ có thói “nhiều chuyện”
-
Phan Kim Oanh “cầm trịch” tổ chức cuộc thi Miss Multicultural Word 2025
-
Các doanh nghiệp lớn hiến kế chung tay phát triển kinh tế đất nước