Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thị Hiền - Người đã dành cả cuộc đời để nuôi dưỡng ước mơ và lòng nhân ái
Vào năm 1997, sự ra đời của Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm dưới sự hỗ trợ của trường Đại học Ngoại ngữ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp giáo dục của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thị Hiền. Từ một giáo viên tiếng Nga, với ít kinh nghiệm về quản lý và giáo dục tiểu học, bà Hiền đã tự mình học hỏi từ sách vở, tham khảo thực tiễn tại các trường khác và quyết tâm xây dựng một môi trường giáo dục mới mẻ tại Việt Nam. Lúc bấy giờ, khái niệm về trường dân lập còn khá mới mẻ, khiến bà gặp phải sự nghi ngại từ cộng đồng và đồng nghiệp. Nhưng bằng tình yêu và niềm tin vào giáo dục, bà đã khắc phục mọi thách thức để tạo dựng một ngôi trường mơ ước.
Gần 3 thập kỉ trôi qua, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, dưới sự dẫn dắt của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thị Hiền, đã được xây dựng với một tầm nhìn rõ ràng: không chỉ chú trọng đến việc phát triển các kỹ năng Đức – Trí – Thể - Mỹ trong mỗi học sinh mà còn nuôi dưỡng tâm hồn mỗi em với lòng nhân ái và sự yêu thương. Khẩu hiệu “Ngôi trường của ước mơ và lòng nhân ái” không chỉ là lời tuyên ngôn mà còn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động giáo dục tại Đoàn Thị Điểm.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh trống khai giảng năm học tại Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm. |
Để đạt được mục tiêu đó, Nhà trường không chỉ chú trọng đến chất lượng giáo dục, mà còn dành sự quan tâm đặc biệt đến môi trường sống và phát triển của cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường. Ngôi trường từng bước tạo dựng một tập thể đoàn kết, tâm huyết với nghề, nơi mọi người cùng chung sức, chung lòng vì một mục tiêu chung - nuôi dưỡng và phát triển thế hệ trẻ.
Bên cạnh việc đào tạo kiến thức, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thị Hiền cũng đặc biệt chú trọng vào việc giáo dục lòng nhân ái và tình yêu thương. Bà luôn khuyến khích học sinh tham gia vào các hoạt động từ thiện, các dự án cộng đồng, góp phần hình thành và phát triển nhận thức về trách nhiệm xã hội trong mỗi học sinh. Các em học sinh được khích lệ thể hiện lòng nhân ái qua việc giúp đỡ bạn bè, tham gia vào các chương trình từ thiện, hỗ trợ cộng đồng. Điều này không chỉ giúp các em phát triển tình cảm, tư duy về giá trị sống mà còn hình thành nên những công dân có trách nhiệm và lòng nhân ái cao cả.
Ban giám hiệu nhà trường chụp ảnh cùng Thủ tướng. |
Những nỗ lực không ngừng nghỉ của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thị Hiền đã được ghi nhận qua nhiều giải thưởng và danh hiệu cao quý, nhưng quan trọng nhất là tình cảm, sự kính trọng và yêu mến từ phía học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp. Bà đã trở thành hình mẫu của sự kiên trì, nhiệt huyết và tâm huyết với nghề giáo, làm cho hàng ngàn học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp khâm phục và tự hào.
Cuộc đời và sự nghiệp của bà là minh chứng sống động cho tinh thần "không gì là không thể" khi có đam mê, nhiệt huyết và lòng nhân ái. Bà Nguyễn Thị Hiền không chỉ dạy học sinh về kiến thức sách vở mà còn dạy về bài học cuộc sống, về cách sống có trách nhiệm, yêu thương và chia sẻ với cộng đồng. Bà là nguồn cảm hứng không chỉ cho thế hệ học trò mà còn cho cả những người làm giáo dục, khích lệ họ tiếp tục cống hiến và phát triển sự nghiệp "trồng người".
Nhà giáo nhân dân Nguyễn Thị Hiền từng nhắn nhủ đến các em học sinh: “Bà muốn các con LUÔN TIN Ở KHẢ NĂNG CỦA MÌNH, chúng ta sinh ra mỗi người đều có khả năng khác nhau, khi tin ở chính mình các con sẽ làm được tất cả. Khi gặp khó khăn hãy nhẩm câu thần chú: “Tôi làm được” nhiều lần, điều kỳ diệu chắc chắn sẽ xảy ra”.
Bằng tất cả tình yêu thương và sự tận tâm, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thị Hiền đã đóng góp vào sự nghiệp giáo dục của đất nước, nuôi dưỡng ước mơ và lòng nhân ái trong mỗi học sinh. Dấu ấn của bà tại Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm là minh chứng cho một hành trình giáo dục đầy ý nghĩa và tình người, một hành trình biến ước mơ thành hiện thực và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về một tương lai tươi sáng, đầy hy vọng.
Học sinh Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội biểu diễn nhân dịp kỉ niệm 25 năm thành lập Trường. |
Hải Minh
petrotimes.vn
- Làm rõ vụ thi thể nữ giới chết "khô" tại một căn hộ chung cư ở Hà Nội
- Xác minh vụ hàng loạt ô tô bị tạt sơn đỏ ở Hà Nội
- Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết "Vượt lên số phận" lần thứ VII
- Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội Nguyễn Văn Minh: Thầy biết ơn các em!
- Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù
- Hà Nội sẽ có 6 điểm bắn pháo hoa nhân Ngày Giải phóng Thủ đô
- Lời kể của nạn nhân vụ tai nạn khiến 7 người chết, 3 người bị thương ở Yên Bái
- Lợi dụng mạng xã hội tung tin bịa đặt về lãnh đạo Đảng, Nhà nước
- Vụ "2 anh em đạp xe mấy trăm km xuống Hà Nội tìm mẹ": Sự thật bất ngờ qua việc xác minh
- Sôi nổi Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam tại Thư viện Hà Nội
- Bình Thuận triển khai nhiều giải pháp giúp người dân tiếp cận nguồn nước sạch
-
Hỗ trợ lãi suất 2%: Kỳ vọng rất lớn, kết quả rất thấp
-
Xuất khẩu hàng hóa dự báo sẽ bứt phá trong quý II và cả năm 2024
-
Hiền Hồ run rẩy, nuốt nước bọt liên tục sau một năm bị công chúng "tẩy chay"
-
Bao lâu rồi bạn chưa nghỉ phép và tại sao phải "ngại"?
-
PV GAS tập trung tăng cường phối hợp, hỗ trợ phát triển hoạt động dịch vụ bên ngoài
-
Tử vi ngày 23/4/2024: Tuổi Tý tài lộc khởi sắc, tuổi Hợi lấy lại tinh thần
-
CEO Vinamilk Mai Kiều Liên: "Nói thiệt, tôi chẳng bao giờ để ý giá cổ phiếu cả"
-
Vinamilk có thêm 1 nhà máy đạt chứng nhận trung hòa carbon, đẩy mạnh “xanh hóa” sản xuất
-
THACO đẩy mạnh đầu tư, tuyển dụng gần 15.000 nhân sự