Nhà văn Gào bị rải tờ rơi đòi nợ khắp nơi, đến cái thùng rác cũng không tha
Những lùm xùm xung quanh chuyện nợ nần của nhà văn Gào vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, khi mới đây hàng loạt các hội nhóm đã đăng tải diễn biến mới của câu chuyện khi cô bị rải tờ rơi đòi nợ khắp Sài Gòn. Thậm chí, hình của nhà văn Gào còn bị dán thẳng lên thùng rác và được nhiều người chụp lại.
Hình ảnh của nhà văn Gào bị rải tràn lan khắp nơi |
Trước đó ít ngày, Gào cũng đã bị tố quỵt 30 triệu suốt 4 năm trời không trả cho một người quen khi đến thi công cửa hàng giúp cô. Cụ thể vào năm 2017, đơn vị thi công của anh C. hợp tác với phía nhà văn Gào để xây dựng quán trà sữa. Vì là người quen và tin tưởng nên không kí hợp đồng.
Trước đó, nhà văn Gào bị tố quỵt nợ 30 triệu 4 năm không trả |
Nhưng sau khi thi công xong phía nhà văn Gào đã không thanh toán hết số tiền 100 triệu còn lại, mà phải đến tận năm 2019 mới trả 70 triệu còn 30 triệu đến nay vẫn không thanh toán dù quán trà sữa đã đóng cửa.
Tuy nhiên, phía nhà văn Gào sau đó đã lên tiếng thanh minh bản thân làm ăn sòng phẳng do người hợp tác cùng trong quá trình làm việc thường xuyên ăn chặn tiền chung. Số tiền 30 triệu không phải cô nợ mà là cổ đông khác nợ người đó.
Nhà văn Gào đã từng lên tiếng thanh minh về việc nợ nần của mình |
Còn vụ việc rải tờ rơi đòi nợ mới đây vẫn chưa rõ là do ai làm nhưng phía nhà văn Gào vẫn chưa lên tiếng phản hồi. Dù thường xuyên vướng phải lùm xùm quỵt tiền nhưng trên trang cá nhân, cô vẫn thường xuyên khoe hình ảnh với những món đồ sang chảnh.
Phía nhà văn Gào chưa có phản hồi chính thức về việc này |
Nhà văn Gào tên thật là Vũ Phương Thanh, cô từng là một trong những nhà văn trẻ nhận được đông đảo sự yêu thích của độc giả. Tuy nhiên, những lùm xùm xung quanh đời sống cá nhân của cô đã khiến nhà văn Gào mất điểm trầm trọng trong mắt mọi người.
Hiện tại, dù đã liên lạc với nữ nhà văn nhưng cô chưa lên tiếng trả lời chính thức cho vụ việc này.
Nguồn: Nhà văn Gào bị rải tờ rơi đòi nợ khắp nơi, đến cái thùng rác cũng không tha
Trọng Linh
saostar.vn
- Xác minh vụ hàng loạt ô tô bị tạt sơn đỏ ở Hà Nội
- Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết "Vượt lên số phận" lần thứ VII
- Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội Nguyễn Văn Minh: Thầy biết ơn các em!
- Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù
- Hà Nội sẽ có 6 điểm bắn pháo hoa nhân Ngày Giải phóng Thủ đô
- Lời kể của nạn nhân vụ tai nạn khiến 7 người chết, 3 người bị thương ở Yên Bái
- Lợi dụng mạng xã hội tung tin bịa đặt về lãnh đạo Đảng, Nhà nước
- Vụ "2 anh em đạp xe mấy trăm km xuống Hà Nội tìm mẹ": Sự thật bất ngờ qua việc xác minh
- Sôi nổi Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam tại Thư viện Hà Nội
- Bình Thuận triển khai nhiều giải pháp giúp người dân tiếp cận nguồn nước sạch
- Ông Nguyễn Nhật Anh ngừng làm Tổng giám đốc Nhã Nam
-
Bến Tre: Nhiều giải pháp giúp bưởi da xanh Mỹ Thạnh An vượt qua hạn mặn
-
Một ngày ăn ngon chơi đã khắp Ninh Bình dịp nghỉ lễ 30.4
-
Hỗ trợ lãi suất 2%: Kỳ vọng rất lớn, kết quả rất thấp
-
Xuất khẩu hàng hóa dự báo sẽ bứt phá trong quý II và cả năm 2024
-
Bao lâu rồi bạn chưa nghỉ phép và tại sao phải "ngại"?
-
PV GAS tập trung tăng cường phối hợp, hỗ trợ phát triển hoạt động dịch vụ bên ngoài
-
Tử vi ngày 23/4/2024: Tuổi Tý tài lộc khởi sắc, tuổi Hợi lấy lại tinh thần
-
Phạm Quỳnh Anh gặp sự cố sức khoẻ, phải dùng kim châm để điều trị
-
Dự báo thời tiết ngày 21/4/2024: Hà Nội mưa dông, lốc, gió lớn ngày Chủ nhật