Ronaldo trở lại, Al-Nassr tự đá bay chức vô địch quốc gia
Al-Nassr vấp ngã ở tứ kết, Ronaldo tiếp tục bị CĐV khiêu khích |
Ronaldo bị phạt sau màn ăn mừng phản cảm |
Kết thúc vòng trước, Al-Nassr gần như đã nói lời tạm biệt với chức vô địch Saudi Pro League 2024 khi bị cầm hòa 4-4 trước Al-Hazem. Nhưng đến rạng sáng nay, đoàn quân của HLV Luis Castro chính thức phải dập tắt mọi hy vọng khi thất bại 1-3 trước Al-Raed.
Trong ngày Cristiano Ronaldo trở lại thi đấu tại giải VĐQG vì án treo giò, siêu sao người Bồ Đào Nha đã thi đấu đầy nỗ lực nhưng vẫn không thể giúp Al-Nassr tránh khỏi thảm họa ngay trên sân nhà.
Bước vào trận đấu, Al-Nassr được đánh giá cao hơn, cùng lợi thế sân nhà nhưng bất ngờ đã xảy ra khi Al-Raed sớm mở tỉ số phút 18. Bị dẫn trước, Al Nassr đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ và thành quả sớm đến.
Phút 24, tận dụng cú dứt điểm dội cột của Ronaldo, Yahya đá bồi tung lưới thủ thành Moreira.
Ronaldo trở lại vẫn không thể giúp Al-Nassr giành chiến thắng ở vòng 23 (Ảnh: X) |
Sau giờ nghỉ, Al-Nassr vẫn là đội chủ động nhưng đội khách lại một lần nữa vươn lên dẫn trước ở phút 46.
Qua đó, Ronaldo và đồng đội càng quyết liệt hơn để tìm bàn bình quân tỉ số. Tuy nhiên, một siêu phẩm sút xa tuyệt đẹp của Sayoud từ sát vòng 16,50m đưa Al-Raed ấn định chiến thắng với cách biệt 2 bàn phút 87.
Chung cuộc, Al-Nassr thất bại 1-3 khi giải đấu chỉ còn 7 vòng đấu. Giờ đây Al-Nassr mới chỉ có 53 điểm, cách biệt 9 điểm dù đấu nhiều hơn 1 trận so với Al-Hilal đã khiến Ronaldo và đồng đội phải nói lời chia tay chức vô địch.
Với trận thứ ba liên tiếp trên mọi đấu trường không thể giành được chiến thắng trong chưa đầy một tuần, giờ đây Al-Nassr đang gặp khủng hoảng... Vào rạng sáng thứ ba (12-3), họ sẽ phải tìm cách ngược dòng trước Al-Ain nếu muốn vào bán kết AFC Champions League (thua 0-1 lượt đi).
Nguồn:Ronaldo trở lại, Al-Nassr tự đá bay chức vô địch quốc gia
Quốc An
nld.com.vn
- Chiều 5-5, HLV Kim Sang Sik sẽ đến Việt Nam
- Đối thủ sắp tới của U23 Indonesia đáng sợ thế nào?
- U23 Indonesia sang Pháp tranh vé dự Olympic Paris
- Thủ môn U23 Việt Nam ‘nói không lên lời’ khi về nước
- VFF công bố tân HLV tuyển Việt Nam, vô lý nếu mức lương 25 tỷ/năm
- Dấu ấn trong sự nghiệp của HLV Kim Sang-sik
-
Cà Mau: Ðội quân kiến vàng
-
Thuốc lá điện tử: Những rủi ro vượt xa tổn thương phổi và não
-
Hàng loạt BĐS “vàng” được nêu trong vụ ly hôn của cựu Giám đốc Sở tỉnh Quảng Nam
-
Đà Nẵng: Ký ức của người lính từng tham gia giải phóng đảo Sơn Ca
-
Xuất hiện "nữ hoàng tốc độ" mới của điền kinh Việt Nam
-
Bến Tre: Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm thạch dừa
-
An Giang: Nỗ lực bảo vệ rừng
-
CEO Viettrend Đào Huy Hoàn: Doanh nghiệp chỉ thật sự thành công khi khách hàng cũ giới thiệu khách hàng mới
-
Học sinh cuối cấp nghỉ lễ: Người “cố thủ” ôn tập, người tranh thủ xả hơi