Thảnh thơi ngắm phố xá Hà Nội bình yên giữa kỳ nghỉ lễ

22:26 | 30/04/2024

|
Dù được nghỉ dài ngày dịp 30.4 - 1.5, nhiều gia đình lựa chọn ở lại Hà Nội tận hưởng ngày lễ thay vì đi du lịch để tránh xô bồ.
Khách đặt trước cả tháng, quán ăn ở Hà Nội kín chỗ dịp nghỉ lễ 30/4Khách đặt trước cả tháng, quán ăn ở Hà Nội kín chỗ dịp nghỉ lễ 30/4
Loạt địa điểm vui chơi tại Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 không thể bỏ quaLoạt địa điểm vui chơi tại Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 không thể bỏ qua
Thảnh thơi ngắm phố xá Hà Nội bình yên giữa kỳ nghỉ lễ
Những ngày nghỉ lễ 30.4 - 1.5, nhịp sống ở Hà Nội như bình yên và chậm rãi hơn bình thường. Đường sá không còn cảnh ùn tắc, đông đúc.
Thảnh thơi ngắm phố xá Hà Nội bình yên giữa kỳ nghỉ lễ
Ngày 29.4, nhiều tuyến phố ở trung tâm Hà Nội vẫn vắng vẻ, một phần do nắng nóng người ta ngại ra đường, một phần do đông người đã chọn rời thành phố đi du lịch. Thậm chí, nhiều người đùa rằng Hà Nội lại bước vào “kỳ nghỉ Tết” lần thứ 2.
Thảnh thơi ngắm phố xá Hà Nội bình yên giữa kỳ nghỉ lễ
Các tuyến đường thuộc khu vực phố đi bộ, nằm gần khu vực Hồ Gươm như: Đinh Tiên Hoàng, Lê Lai, Lê Thạch, Đinh Lễ, Hàng Dầu, Lương Văn Can, Hàng Bông, Cầu Gỗ... cũng trở nên yên tĩnh hơn, bớt người qua lại.
Thảnh thơi ngắm phố xá Hà Nội bình yên giữa kỳ nghỉ lễ
Anh Khoa Hùng (Mễ Trì, Hà Nội) chọn ở lại thành phố những ngày này, quyết định cùng gia đình lượn phố, thực hiện một chuyến food tour, thư thả ăn sáng, uống cà phê, dạo bờ hồ. Anh nói: “Năm ngoái mình có chuyến du lịch 5 ngày dịp nghỉ lễ 30.4 vào Đà Nẵng, nhưng đông quá, toàn người chen người. Năm nay quyết định ở nhà thôi. Mấy hôm nay thời tiết oi nóng quá, nhiệt độ cao, ở nhà thế mà lại là quyết định sáng suốt, cũng có thể tranh thủ tận hưởng Thủ đô những ngày yên bình”.
Thảnh thơi ngắm phố xá Hà Nội bình yên giữa kỳ nghỉ lễ
Gia đình chị Phương Linh (1990, Hà Nội) chọn ở lại Hà Nội, về thăm nhà, tận hưởng khoảng thời gian bên bố mẹ. “Mình và chồng cùng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhưng nhà ngoại cách nhà nội gần 20km nên cũng chẳng có thời gian về chơi với bố mẹ nhiều. Dịp nghỉ lễ này, mình đưa các con về nhà ngoại, cho các cháu gần gũi với ông bà“, chị nói.
Thảnh thơi ngắm phố xá Hà Nội bình yên giữa kỳ nghỉ lễ
Nhiều khách du lịch nước ngoài dạo phố cổ Hà Nội, ngắm nhìn một Hà Nội trong không khí yên bình, bớt nhộn nhịp, đông đúc.
Thảnh thơi ngắm phố xá Hà Nội bình yên giữa kỳ nghỉ lễ
Phố Đinh Liệt dịp nghỉ lễ vắng người qua lại hơn những ngày bình thường.
Thảnh thơi ngắm phố xá Hà Nội bình yên giữa kỳ nghỉ lễ
Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm thưa thớt.
Thảnh thơi ngắm phố xá Hà Nội bình yên giữa kỳ nghỉ lễ
Nhiều người dân Hà Nội ngại ra đường vì ngại nắng nóng.
Thảnh thơi ngắm phố xá Hà Nội bình yên giữa kỳ nghỉ lễ
Các hàng quán cũng trở nên bớt đông khách.
Thảnh thơi ngắm phố xá Hà Nội bình yên giữa kỳ nghỉ lễ
Người dân mặc áo chống nắng, đội mũ, rảo bước để tránh nắng nóng.
Thảnh thơi ngắm phố xá Hà Nội bình yên giữa kỳ nghỉ lễ
Phố phường Hà Nội trở nên “trầm mặc” hơn trong dịp nghỉ lễ 30.4.
Thảnh thơi ngắm phố xá Hà Nội bình yên giữa kỳ nghỉ lễ
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết nắng nóng gay gắt còn kéo dài 3 ngày tới, đỉnh điểm tới 41 độ C. Người dân nên ra đường lúc sáng sớm, hoặc chiều muộn để tránh nắng gắt.

Nguồn:Thảnh thơi ngắm phố xá Hà Nội bình yên giữa kỳ nghỉ lễ

LINH BOO

dulich.laodong.vn