"Thị trấn ma" chôn vùi trong cát thu hút du khách - nhưng không ai biết tại sao nó bị bỏ hoang

20:15 | 26/08/2021

|
Cách Dubai không xa, một trong những thành phố phát triển nhanh nhất thế giới, là một ngôi làng bị chôn vùi bên ngoài Al Madam. Nằm trong sa mạc, thị trấn là di tích của một quá khứ chưa biết. Không ai chắc chắn chính xác lý do tại sao ngôi làng, nơi đang dần bị cát chôn vùi, đã bị bỏ hoang ngay sau khi được xây dựng.

Trong những năm gần đây, rất nhiều người quan tâm đến "thị trấn ma", du khách từ khắp nơi trên thế giới dừng lại ghé thăm những gì còn lại của ngôi làng trước khi nó biến mất hoàn toàn.

"Thị trấn ma" chỉ cách Al Madam hơn một dặm, cách Dubai khoảng 37 dặm.

Phải mất gần một tiếng lái xe từ Dubai đến ngôi làng.

Để đến thăm ngôi làng, du khách phải đi từ Al Madam qua một con đường nhỏ đầy cát vào sa mạc.

Không có phương tiện giao thông công cộng ra sa mạc, nhưng khách du lịch có thể thuê một chiếc taxi 300 dirham (khoảng 80 đô la Mỹ).

Đến đó, du khách sẽ bất ngờ về một ngôi làng ma gần như bị bao phủ hoàn toàn trong cát.

Ngôi làng gồm hai dãy nhà trắng và một nhà thờ Hồi giáo giữa những cồn cát xung quanh.

Dựa trên kiến trúc và các cuộc phỏng vấn với người dân địa phương, người ta cho rằng ngôi làng có thể được xây dựng vào giữa những năm 1970.

Không rõ có bao nhiêu người sống ở ngôi làng trong thời gian đó.

Có lẽ ngôi làng đã được xây dựng như một phần của nhà ở sha'bi - nỗ lực hiện đại hóa của chính phủ để đưa người Bedouin du mục đến định cư ở đây.

Rất có thể thị trấn đã bị bỏ hoang sau vài năm xây dựng xong.

Nguyên nhân ngôi làng bị bỏ hoang có thể vì ngôi làng nằm ở khu vực hẻo lánh. Một số ngôi làng sha’bi được xây dựng lên nhưng không có bất kì cơ sở hạ tầng nào như điện. Có lẽ, đó là số phận đã định trước về một thị trấn ma.

Người dân địa phương cho rằng ngôi làng bị ám bởi những linh hồn đã đuổi dân làng đi.

Nhưng có thể sa mạc lấn chiếm và bão cát khiến dân làng bỏ đi.

"Cát ở đây thực sự không thể ở được", Ayub Al Kaabi , một người dân địa phương, nói với tờ Gulf News. "Những gì chúng tôi biết từ những người già là nơi này được xây dựng cho bộ lạc Al Kutbi, nhưng đôi lúc họ đã bỏ đi. Mọi người nói rằng có một cái gì đó trên cát ở đây, nó xâm chiếm các ngôi nhà. Chúng tôi không biết. "

Mọi ngôi nhà trong làng đều bị cát lấn chiếm.

Nhiều ngôi nhà đã phong hóa, đồ đạc bên trong bị phá hủy.

Một trong những tòa nhà lớn nhất trong làng, nhà thờ Hồi giáo này từng là điểm tâm linh để mọi người đến cầu nguyện.

Bây giờ, cũng bị cát lấn.

Ngay cả bên ngoài các ngôi nhà đã bắt đầu bị cát chôn vùi.

Nguồn: "Thị trấn ma" chôn vùi trong cát thu hút du khách – nhưng không ai biết tại sao nó bị bỏ hoang

Yến Phạm

dulich.petrotimes.vn