Bóng đá Việt Nam: Ai nhớ tới giải hạng Nhất?
Đó là một tình huống bóng rất đỗi bình thường, khi cầu thủ tranh chấp với nhau. Trọng tài chính cũng đã cắt còi, khi xác định cầu thủ đeo áo số 8 của BR-VT có động tác thừa. Và từ xa, số 23 của Phú Thọ lấy đà song phi vào một đối tượng khác, vốn đang cố can ngăn. Cầu thủ "dính chưởng" thuộc biên chế đội khách ở trận này. Đó là thời điểm Phú Thọ đang bị dẫn 2 bàn.
BR-VT đã và đang khởi đi khá tốt ở mùa giải năm nay, trong khi Phú Thọ vẫn dậm chân tại đáy bảng xếp hạng. Tình huống diễn ra ở trận đấu với BR-VT chỉ là 1 trong số rất nhiều những viện dẫn cho thấy, cầu thủ Phú Thọ không hoàn toàn tập trung cho trận đấu và giải đấu, thậm chí kể từ mùa giải trước. Họ dường như muốn tập trung vào việc khác.
Trở lại với giải hạng Nhất QG mùa này. SHB Đà Nẵng đang dẫn đầu bảng với 14 điểm, sau 6 lượt trận. Cùng với PVF CAND, đây là 2 trong số hiếm hoi các CLB vẫn bất bại ở mùa giải năm nay. Với 1,5 suất thăng hạng V-League mùa sau, chắc chắn họ sẽ là những ứng viên hàng đầu. Việc bị vuột mất suất chơi V-League mùa rồi vào tay Quảng Nam, bị cho là một tai nạn với PVF CAND. Nhưng, đâu còn có đó.
![]() |
| Trận đấu giữa Phú Thọ và Bà Rịa - Vũng Tàu diễn ra trước những khán đài trống vắng khán giả. Ảnh: Minh Hoàng |
Đội bóng bên bờ sông Hàn đang vô đối ở giải hạng Nhất QG 2023/24. Song ngay cả việc thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đã và đang chơi tốt đến đâu, thì cũng không phải ai cũng biết.
Nguồn lực đào tạo trẻ Việt Nam rõ ràng không đều, không đa mà cũng ít tinh, không phải lứa nào cũng được như Hà Nội, HAGL, Viettel, SLNA hay PVF... Và thế là giải hạng Nhất QG trở nên như lúc này.
Việc truyền thông ít đề cập thông tin, không chỉ là thiệt thòi cho giải đấu, BTC hay nhà tài trợ, mà các CLB cũng thiệt thòi. Thắng không ai hay, thua chẳng ai hỏi.
Các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam không chỉ có V-League 1, mà còn V-League 2, Cúp QG. Nhưng dường như mặc định, chúng ta chỉ nghĩ đến V-League 1 mới là giải chuyên nghiệp. Thực ra, ngay cả lập luận ấy cũng chưa chuẩn. Bóng đá Việt Nam chưa có bất cứ giải đấu nào đạt chuẩn chuyên nghiệp cả, mà chỉ là đang tiến lên chuyên hay chuyên nghiệp kiểu Việt Nam mà thôi.
Trong hoàn cảnh này, kể cũng khó đòi hỏi thêm cho giải hạng Nhất QG nhỉ?!
Nguồn:Bóng đá Việt Nam: Ai nhớ tới giải hạng Nhất?
CCKM
thethaovanhoa.vn
- HLV U17 Yemen: ‘U17 Việt Nam là đối thủ đáng gờm’
- Saka đưa Arsenal vào chung kết Champions League
- Carlos Alcaraz rút lui khỏi Roland Garros: Chấn thương cổ tay và bài học về kỷ luật
- HLV Lê Huỳnh Đức chia tay CLB Công an TPHCM
- Neymar bị cáo buộc hành hung đồng đội trẻ
- Thương vụ Đình Bắc sang Vissel Kobe: Giấc mơ J-League và lời cảnh báo từ người Thái
- Công bố trọng tài trận đại chiến Bayern Munich - PSG
- HLV Man City cay đắng: "Hòa vẫn tốt hơn là thua"
- Rome Open 2026: Djokovic đối đầu Zverev, Sinner hướng tới lịch sử Golden Masters
- Madam Pang lên kế hoạch đòi lại ngôi vương: Cuộc đối đầu kịch tính với tuyển Việt Nam
- Điền kinh Việt Nam tăng tốc hướng tới ASIAD 20
-
Hà Quỳnh Như và Oplus làm mới ca khúc Quê tôi tại sân khấu Âm vang Tổ quốc
-
Hành trình 12 năm của dàn sao Tuổi thanh xuân: Nhã Phương làm mẹ 3 con, Kang Tae Oh thăng hoa sự nghiệp
-
NSƯT Hoài Linh tái xuất tham gia phim điện ảnh của Quách Beem
-
Dàn sao Việt tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4: Siêu mẫu Hà Anh khoe tổ ấm hạnh phúc
-
Nghệ sĩ Ngọc Tuyết vai bà Thìn phim Người thổi tù và hàng tổng qua đời
-
Giá xăng dầu đồng loạt tăng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5
-
Nghệ sĩ Hoàng Mập: ‘Ngày xưa lễ chạy show, giờ dành cho gia đình’
-
Cuộc sống của Á hậu Diễm Châu sau khi rời showbiz nuôi 5 con và chuyển đến Đà Nẵng
-
Jisoo (BlackPink) gây sốt tại Cannes với diện mạo lộng lẫy như công chúa
