Cán bộ của nhiều ngân hàng tiếp tay cho Nguyễn Thị Hà Thành lừa đảo hơn 430 tỷ đồng
![]() |
Sáng nay (5/4), TAND TP Hà Nội đã mở lại phiên xét xử sơ thẩm Nguyễn Thị Hà Thành (37 tuổi) và 24 bị can khác về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng”.
Trong vụ án này có 17/25 bị cáo là cựu lãnh đạo, nhân viên của ngân hàng PvcomBank, VietABank và NCB.
Theo hồ sơ vụ án, trong khoảng từ năm 2016-2018, Thành kinh doanh tự do nhưng thua lỗ nên nhiều lần vay tiền với lãi suất cao của các cá nhân trong xã hội theo cách vay người sau trả cho người trước.
Thời gian đầu, Thành tạo được lòng tin đối với người cho vay và cán bộ ngân hàng khi trả nợ đúng hạn.
Qua các quan hệ xã hội, Thành còn tìm được nhiều người đến ngân hàng gửi tiết kiệm số tiền lớn, sau đó lấy tư cách cá nhân hoặc nhờ người khác đứng tên trên các “Hợp đồng tín dụng”, vay các ngân hàng.
Cáo buộc nêu, các ngân hàng nêu trên đều coi Thành là khách hàng “VIP”. Do không có hoạt động kinh doanh, chỉ vay tiền người sau trả người trước, nên từ ngày 5/6/2018 – 26/11/2018, Thành mất khả năng thanh toán với các khoản nợ đến hạn.
Từ đó, Thành nhiều lần thực hiện các hành vi gian dối, nhằm chiếm đoạt tiền của 3 ngân hàng và các cá nhân khác.
Cụ thể, tại ngân hàng NCB, từ tháng 6 - 8/2018, biết ông Đặng Nghĩa Toàn (trú quận Hoàn Kiếm) có tiền nên Thành đã vay của vợ chồng ông Toàn số tiền 50 tỷ đồng theo hình thức yêu cầu ông Toàn gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng NCB rồi đưa sổ tiết kiệm cho Thành giữ.
Sau đó, Thành cùng đồng phạm sử dụng tư cách pháp nhân Công ty Jeongho Landmark, lập khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, biên bản đối chiếu công nợ với Công ty Eurocell (đã chấm dứt hoạt động từ năm 2017) và Công ty TNHH Thương mại Hoàng Nguyên.
Đồng thời, Thành lợi dụng sự tin tưởng và thiếu trách nhiệm của nhân viên ngân hàng NCB trong hoạt động cấp tín dụng, giải ngân, để ký giả chữ ký của vợ chồng ông Toàn trên các chứng từ và được ngân hàng NCB ba lần giải ngân 47,5 tỷ đồng.
Tại ngân hàng VietABank, Nguyễn Thị Thu Hương (chuyên viên Phòng giao dịch Đông Đô ngân hàng này) đã giúp sức cho Thành thực hiện 21 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 274 tỷ đồng của ngân hàng này và 63 tỷ đồng của nhiều cá nhân khác.
Điển hình, tháng 6/2018, Thành dẫn chị Thu (quê Tuyên Quang) đến mở sổ tiết kiệm đồng sở hữu 10 tỷ đồng. Hương biết Thành có mục đích chiếm đoạt tiền của chị Thu và giả chữ ký người đồng sở hữu nhưng Hương vẫn tiếp tay cho siêu lừa.
Sau khi tiếp đón Thành cùng chị Thu, Hương đề xuất cấp trên là Quản Trọng Đức (Phó giám đốc VietABank chi nhánh Hà Nội kiêm Trưởng phòng giao dịch Đông Đô) lập thêm hợp đồng tiền gửi và giấy đề nghị phong tỏa tài sản đảm bảo để đưa cho chị Thu.
Hai loại giấy tờ này được phát hành trái quy định của ngân hàng nên Hương không nhập vào hệ thống. Còn ông Đức vì muốn có thành tích nên đã đồng ý với đề xuất trái quy định của Hương.
Khi nhận được hợp đồng tiền gửi cùng giấy đề nghị phong tỏa tài sản đảm bảo do cán bộ ngân hàng nêu trên đưa, chị Thu thấy có đầy đủ chữ ký, con dấu nên tin tưởng, chuyển tiền vào tài khoản đồng sở hữu. Chị Thu không hay biết Hà Thành đã cầm sổ tiết kiệm, đề nghị Thu Hương giúp thế chấp để vay ngân hàng 4,5 tỷ.
Còn tại ngân hàng PvcomBank, Nguyễn Thị Hà Thành đã làm giả chữ kỹ, lăn giả dấu vân tay người gửi tiền rồi chiếm đoạt của ngân hàng này số tiền 49,4 tỷ đồng.
Tại phiên toà xét xử ngày hôm nay có khoảng 30 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo cùng các bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án.
Nguồn:Cán bộ của nhiều ngân hàng tiếp tay cho Nguyễn Thị Hà Thành lừa đảo hơn 430 tỷ đồng
Nguyễn Hùng
giaoducthoidai.vn
-
Kiến tạo phong thái phụ nữ Việt Nam: Hành trình từ khí chất nội tâm đến nhân hiệu bền vững
-
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 3/7: Hà Nội và các khu vực trên cả nước
-
Tuyển Việt Nam rèn chiến thuật tại Hàn Quốc và bệ phóng từ bản hợp đồng của Nguyễn Filip
-
Tài tử Ji Chang Wook: 'Việt Nam luôn là nơi mang lại cho tôi rất nhiều năng lượng'
-
Đỗ Nhật Hoàng: Cuộc sống của tôi đã có nhiều thay đổi sau “Mưa đỏ”
- Trao yêu thương, lan tỏa trách nhiệm cộng đồng, chung tay chăm lo người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Buôn Đôn
- Nhớ Anh hùng La Văn Cầu, người đã trao cho tôi chiếc khăn quàng đỏ và truyền ngọn lửa niềm tin
- Báo chí “Xanh”... trong kỷ nguyên chuyển đổi Xanh
- Tạp chí Tự động hóa Ngày nay kỷ niệm 25 năm xuất bản số đầu tiên
- Giám đốc Công an TP Hà Nội kêu gọi bị hại trong vụ ‘hợp đồng kỳ nghỉ’ ra trình báo
- Khởi tố gần 190 bị can lừa đảo mua bán kỳ nghỉ
-
Trao yêu thương, lan tỏa trách nhiệm cộng đồng, chung tay chăm lo người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Buôn Đôn
-
World Cup 2026: chủ nhà Mỹ hướng tới ngôi đầu tuyệt đối trước Thổ Nhĩ Kỳ
-
Nhánh đấu tử thần của Bồ Đào Nha tại World Cup 2026: Thử thách cực đại cho Cristiano Ronaldo
-
Tiệc sinh nhật đầy cảm xúc của Messi tại World Cup 2026
-
Lịch sử đối đầu giữa Đức vs Paraguay: Cỗ xe tăng bất bại, chờ màn tái đấu nhiều duyên nợ
-
Về miệt vườn thưởng thức gỏi gà măng cụt
-
Tổng hợp dự đoán tỉ số Tunisia vs Hà Lan lúc 6h ngày 26/6/2026
-
Nhật Bản thách thức Brazil tại vòng 1/16 World Cup: Lời tuyên chiến từ Samurai Xanh
-
Vinamilk đồng hành cùng Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ XIII
