Hà Nội FC "phơi áo" trước HAGL của bầu Đức
Trong bối cảnh cả hai đội đều chơi không ấn tượng tại V.League, trận đấu trên sân Pleiku giảm nhiệt đi rất nhiều so với những năm trước. Và không ít ý kiến nhận định HAGL dễ thua Hà Nội, do đội chủ nhà đang đứng bét bảng và phong độ thực sự không tốt.
Dù trải qua 7 trận không thắng nhưng HAGL chơi phủ đầu trước Hà Nội FC. Đội bóng của bầu Đức tấn công dồn dập khiến cho đội khách phải lùi sâu phòng ngự trong cả nửa đầu hiệp 1. Kết quả HAGL ghi liền 2 bàn thắng do công của A Hoàng và Jhon Cley. Đây là tỷ số xứng đáng cho màn trình diễn ấn tượng của HAGL trước Hà Nội FC.
Sau khi có 2 bàn dẫn trước Hà Nội, HAGL chủ động chuyển sang lối chơi phòng ngự phản công. Điều đó tạo điều kiện cho Hà Nội FC vùng lên và tạo ra một số cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, thủ thành Vũ Hải chơi rất tốt để hoá giải hết các pha hãm thành của đội khách.
|
|
| HAGL của bầu Đức đã khiến Hà Nội FC của bầu Hiển thua trắng 2-0 trên sân Pleiku vào chiều nay. Ảnh: Linh Hùng |
Chiến thắng 2-0 trước Hà Nội FC, HAGL có 3 điểm quan trọng nhưng vẫn đứng cuối bảng. HAGL còn kém 1 điểm so với Khánh Hoà (hạng 13) và Hà Tĩnh (hạng 12). Tuy nhiên, HAGL đã giải toả được áp lực không biết thắng ở V.League. Đó là điều thực sự quan trọng để đội bóng của bầu Đức chơi tốt hơn trong chặng đường phía trước.
HAGL khép lại năm 2023 với chiến thắng 2-0 trước Hà Nội FC chắc chắn là món quà ý nghĩa cho bầu Đức và người hâm mộ phố núi. Bởi ai cũng biết hai đội bóng được xem như “kình địch” tại sân chơi V.League. Cổ động viên hai đội bóng thường xuyên có những màn tranh luận trên mạng xã hội trong nhiều năm qua.
|
|
| Niềm vui chiến thắng của HAGL trước Hà Nội FC. Ảnh: Linh Hùng |
Với Hà Nội FC, thất bại 0-2 trước HAGL là trận thua thứ liên tiếp của họ trên sân Peliku. Mùa trước, đội bóng của bầu Hiển đã “phơi áo” trên sân nhà của HAGL với thất bại 0-1. Trận thua này có thể nói là nỗi buồn lớn cho Hà Nội FC, vì họ rất quyết tâm có ba điểm trước HAGL để chia tay năm 2023 bằng chiến thắng.
Năm nay, Hà Nội FC đã không còn chơi thấy hình ảnh đội bóng đủ sức đua vô địch, phong độ sa sút với thành tích 4 trận thua, 1 hoà và 3 chiến thắng. Dù chưa thể gạch tên Hà Nội FC khỏi cuộc đua vô địch nhưng ai cũng hiểu đội bóng của bầu Hiển bắt đầu bước vào chu kỳ đi xuống, phía trước hứa hẹn rất nhiều khó khăn đang chờ đón.
Đội hình thi đấu:
HAGL: Vũ Hải, Văn Sơn, A Hoàng, Quang Nho, Bảo Toàn, Jairo, Ngọc Quang, Minh Vương, Tuấn Anh, Quốc Việt, Jhon Cley.
Hà Nội: Văn Hoàng, Junior, Văn Nam, Văn Xuân, Xuân Mạnh, Hùng Dũng, Tuấn Hải, Văn Quyết, Hai Long, Marcao, Deni.
Nguồn: Hà Nội FC 'phơi áo' trước HAGL của bầu Đức
Văn Nhân
www.saostar.vn
-
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 8/11: Hà Nội và các khu vực trên cả nước
-
BLACKPINK "cứu vãn" công ty quản lý, bỏ túi khoản lợi nhuận gần 24 triệu USD
-
Vĩ Hào trở lại tuyển U22 Việt Nam, sẵn sàng dự SEA Games 33
-
Dấu hiệu bất ổn về chấn thương của Lamine Yamal
-
Ronaldo và 6 lần "ganh tị" với Messi
-
Vì sao HLV Mourinho nguy cơ "bay chức" chỉ sau hơn 1 tháng tại Benfica?
-
Bí mật đằng sau dòng sữa giành giải công nghệ Châu Á của Vinamilk
-
PVCFC: Bước chuyển mình vững chắc trên hành trình vươn mình phát triển
-
Bằng Kiều, Đức Phúc cùng dàn sao Việt lan tỏa yêu thương đến đồng bào vùng lũ
-
Arsenal vẫn kém xa kỷ lục giữ sạch lưới của Liverpool
-
Mừng lúa mới - Nghi lễ gắn kết cộng đồng của người Gia Rai
-
Siêu mẫu Thúy Hạnh đẹp rạng ngời tuổi U50, sống trong biệt thự tràn ngập hoa ở trung tâm TPHCM
-
HLV Kim Sang Sik triệu tập Xuân Son lên tuyển Việt Nam
-
Lâm Đồng: Đô thị du lịch không thể chỉ có “cây xanh, ghế đá”
-
'Phú bà' Sam gây choáng vì nhan sắc ngọt ngào như tuổi 20

