MU ngược dòng vào bán kết FA Cup khi đối thủ dính 3 thẻ đỏ
| Man United đánh bại 9 người của Fulham để vào bán kết FA Cup sau 3 năm. |
Việc phải cày ải ở nhiều đấu trường khiến Bruno Fernandes cho thấy dấu hiệu quá tải. Trong khi đó, Scott Mctominay hay Marcel Sabitzer lại không thể khỏa lấp khoảng trống Casemiro để lại nơi tuyến giữa. MU chơi bế tắc trong 45 phút đầu và chỉ có đúng một cú sút trúng đích, đó là pha ra chân từ ngoài vùng cấm của Sabitzer.
Sang hiệp hai, Fulham bất ngờ tăng tốc và khiến chủ nhà phải chơi phòng ngự co cụm. David De Gea, người bay lượn trong khung gỗ để cứu MU khỏi 3 bàn thua trông thấy, cũng đành bó tay trước tình huống băng vào đá bồi từ cự ly gần của Mitrovic ở phút 50.
Sau bàn thua, MU thậm chí còn không có nổi một cơ hội đáng chú ý, dù HLV Ten Hag cố gắng thực hiện những sự điều chỉnh. Ở cánh trái, Jadon Sancho gây thất vọng với những pha xử lý rườm rà cùng sự yếu ớt trong những tình huống tranh chấp tay đôi.
Phút 70, Sancho tiếp tục có pha xử lý tệ, nhưng lại vô tình trở thành bước ngoặt xoay chuyển cục diện trận đấu. Trong một pha phản công, tuyển thủ Anh rê qua thủ môn Bernd Leno nhưng vẫn không thể ghi bàn.
Sau khi nhận khiếu nại từ chủ nhà, VAR vào cuộc và xác định Willian dùng tay cản bóng. Trọng tài chính Chris Kavanagh trở lại sân, chỉ tay vào chấm phạt đền và rút thẻ đỏ cho cựu cầu thủ Chelsea.
Mitrovic - người hùng của Fulham không kiềm chế được cơn nóng giận nên có tác động bằng tay với trọng tài, để rồi theo chân Willian "đi tắm sớm". Ở ngoài sân, HLV Marco Silva có lời qua tiếng lại với trọng tài Kavanagh và cũng phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.
| Khoảnh khắc giúp MU tạo nên màn lội ngược dòng. |
Từ cự ly 11 m, Bruno Fernandes không mắc sai lầm để gỡ hòa cho "Quỷ đỏ" ở phút 75. Với lợi thế quá lớn về quân số, chủ nhà tiếp tục vùng lên mạnh mẽ và có bàn nhân đôi cách biệt chỉ sau 2 phút. Luke Shaw đột phá bên cánh trái, trước khi căng ngang vừa tầm để Sabitzer dứt điểm điệu nghệ bằng gót trong vùng 5,5 m, hạ Leno.
Fulham mất 2 cầu thủ tấn công chủ lực và cả huấn luyện viên nên không có cơ hội lật ngược thế cờ. Phút 90+6, Bruno Fernandes kết liễu đối thủ đến từ London bằng cú sút hết tầm chân trong vùng cấm, sau đường kiến tạo của Fred.
Trận đấu trên sân Old Trafford khép lại với thắng lợi 3-1 dành cho MU. Đối thủ tiếp theo của "Quỷ đỏ" sẽ là Brighton. Trận đấu diễn ra trên sân Wembley vào ngày 22/4. Ở cặp bán kết còn lại, Man City gặp Sheffield.
![]() |
![]() |
Nguồn:MU ngược dòng vào bán kết FA Cup khi đối thủ dính 3 thẻ đỏ
Tuấn Nguyên
zingnews.vn
- Hà Nội khen thưởng VĐV, HLV đạt thành tích cao tại SEA Games 33
- Nhận định, dự đoán tỷ số Man City vs Brighton, 02h30 ngày 8/1 - Vòng 21 Ngoại hạng Anh
- Lộ diện HLV mới của Man Utd
- Xếp hạng các bản hợp đồng của Amorim tại Man Utd
- U23 Việt Nam thắng thuyết phục Jordan, khởi đầu như mơ tại VCK U23 châu Á
- Man Utd chỉ định huyền thoại Darren Fletcher làm HLV tạm quyền
-
Tuyên Quang: Báo Sài Gòn Giải Phóng trao tặng bản đồ hành chính cấp tỉnh năm 2025
-
Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2026
-
Cựu cầu thủ U23 Việt Nam gia nhập CLB Nam Định?
-
Man Utd chỉ định huyền thoại Darren Fletcher làm HLV tạm quyền
-
V (BTS) trở thành thần tượng số 1 Hàn Quốc được tìm kiếm nhiều nhất trên Google
-
Tóc Tiên chiêu đãi fandom bằng bộ ảnh “công chúa tuyết” cực xinh
-
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 4/1: Hà Nội và các khu vực trên cả nước
-
Danko Center – Vị thế nâng tầm đô thị tại Tuyên Quang
-
Hoa Tớ Dày vào mùa đẹp nhất, gọi bước chân du khách đến Mù Cang Chải

