Nữ sinh mất tích sau cú sốc bạn trai cũ 'bóc phốt' trên Facebook
Nữ sinh Hà Tĩnh đã được gia đình đón về nhà sau 9 ngày mất tích |
Nữ sinh lớp 8 mất tích bí ẩn gọi điện cho mẹ khóc nức nở: Tìm thấy ở nhà nghỉ |
Chiều 30/3, ông Hoàng Văn Lạng, Trưởng Công an thị trấn Phố Châu (Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết, một nữ sinh lớp 12 bỏ nhà đi sau khi bị người yêu cũ đăng tải chuyện tình cảm lên mạng xã hội.
Nữ sinh bỏ nhà đi và hiện “mất tích” là em N.T.T.H. (SN 2004, trú thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn). H. đang học lớp 12, Trường THPT Hương Sơn.
Hình ảnh nữ sinh H. được gia đình đăng lên mạng tìm kiếm |
Bà Nguyễn Thị Yến (mợ của H.) cho biết, khoảng 13h30 chiều 29/3, H. bỏ nhà đi, cắt liên lạc với gia đình sau khi bị người yêu cũ “bóc phốt” lên mạng xã hội.
“Sáng hôm qua (29/3), người yêu cũ của H. đã dùng Facebook đăng tải thông tin tiêu cực về chuyện tình cảm, nói không tốt về H. vào trang Dân Hương Sơn. Trang này chủ yếu dân cùng quê, bạn bè đọc, bình luận nhiều. Sau khi bị đăng tải, H. nghĩ tiêu cực nên đã bỏ nhà đi từ chiều cùng ngày. Đến nay gia đình chưa tìm được H”, bà Yến nói.
Mẹ của H. khóc ngất khi con gái bỏ nhà đi. Ảnh: GĐCC |
"Từ lúc H. bỏ đi, mẹ của H. đã khóc ngất. Gia đình mong cháu sớm nghĩ lại để trở về. Sợ cháu nghĩ quẩn nên gia đình đang rất hoang mang”, bà Yến cho hay. Cũng theo bà Yến, sau khi bỏ nhà đi, gia đình nữ sinh lo lắng nên đã đăng tải thông tin nhờ mọi người giúp đỡ, hỗ trợ tìm kiếm cháu. Lúc rời khỏi nhà, H. mặc áo đen, xách túi màu đỏ.
Trưởng Công an thị trấn Phố Châu cho biết: “Từ trưa nay gia đình thông báo có thông tin H. đang ở huyện Cẩm Xuyên nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy”.
Được biết, H. là con gái đầu trong gia đình có hai chị em.
Hiện công an đang phối hợp với gia đình tìm kiếm tung tích H.
Nguồn: Nữ sinh mất tích sau cú sốc bạn trai cũ 'bóc phốt' trên Facebook
Thiện Lương
vietnamnet.vn
- Học sinh đầu cấp Hà Nội được cấp mã ngành trước 31/5
- 5 hình thức lừa đảo phổ biến trên mạng người dân cần cảnh giác
- Ba sinh viên nhiệt huyết với cộng đồng bi-a
- Triển Lãm & Liveshow 2024: "Truyện kể kề làng" và sự trở lại của những dư âm cổ tích tha thiết giữa đời thực
- Cựu bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long hầu tòa phúc thẩm
- Cán bộ, giáo viên Trường ĐH Kỹ thuật - Hậu cần CAND dâng hương tại khu di tích Sáu điều Bác Hồ dạy CAND
- Vụ 11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm: Hiệu trưởng bị khai trừ ra khỏi Đảng
- Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng thông tin điện tử Bộ Công an
- Đừng tự biến mình thành “con mồi” của các cơ sở thẩm mỹ chui
- Vụ giáo viên phát đơn ‘xin không thi tuyển sinh lớp 10’ cho học sinh là có thật
- Bộ Y tế chính thức thông tin về tác dụng phụ của vaccine AstraZeneca
-
Ba sinh viên nhiệt huyết với cộng đồng bi-a
-
Có một nghệ thuật đang chết mòn ở Ngoại hạng Anh
-
Cán bộ, giáo viên Trường ĐH Kỹ thuật - Hậu cần CAND dâng hương tại khu di tích Sáu điều Bác Hồ dạy CAND
-
Đạo đức cầu thủ Việt Nam: Vết nhơ tiêu cực nảy sinh từ đâu?
-
Biến căng ở PSG: Kylian Mbappe cãi nhau nảy lửa, suýt ẩu đả với Chủ tịch
-
Hải Phòng rực cháy sắc đỏ hoa phượng, tím biếc hoa bằng lăng
-
Sắp có ứng dụng giúp phát hiện lừa đảo mạng, tính năng có gì đặc biệt?
-
PTSC Marine và chương trình “Thiện nguyện Cu Vai”
-
Nỗ lực nhiều hơn để mọi trẻ em được uống sữa