Phố cổ Hà Nội 'lên đồ' rực rỡ chờ đón Giáng sinh
Sắc đỏ vàng của các cây thông phủ tuyết, mô hình ông già Noel bày bán sớm trên các tuyến phố Hàng Mã, Hàng Lược (Hà Nội) khiến không khí Giáng sinh rộn ràng ngay những ngày đầu tháng 12.
Gợi ý cách làm món bánh quy gừng cho Giáng sinh thêm ấm áp |
Những món ăn không thể thiếu trong lễ Giáng sinh |
Còn hơn nửa tháng nữa mới đến Giáng sinh nhưng thời gian này các cửa tiệm bán đồ trang trí ở phố Hàng Mã (Hà Nội) đã sớm kinh doanh hàng phục vụ mùa Noel. |
Cùng với phụ kiện trang trí có sắc đỏ, xanh, nâu, trắng khá đặc trưng, những chiếc kẹo cây gậy, người tuyết, ông già noel, cây thông,... cũng được bày biện đẹp mắt, thu hút sự quan tâm của người qua lại. |
|
|
Năm nay, đồ trang trí Giáng sinh ở Hàng Mã, Hàng Lược đa dạng hơn năm ngoái cả về màu sắc lẫn mẫu mã. Ngoài những sản phẩm công nghiệp được các chủ hàng nhập về kinh doanh, nhiều mặt hàng thủ công được bày bán tại đây cũng đẹp không kém và có giá thành rẻ hơn.
| |
Một trong những mặt hàng đồ chơi xinh xắn là chiếc móc trang trí hình ngôi nhà kẹo ngọt nhỏ và được làm tỉ mỉ từ 50.000 - 100.000 đồng/chiếc.
Những ngày này, nhiều người đã lên phố Hàng Mã tìm mua sắm đồ trang trí sớm để có được cảm giác không khí Noel lâu dài. |
Như thường lệ, giới trẻ lại tìm đến đây chụp ảnh check-in Noel. Ngày 1 và 2/12, thời tiết Hà Nội lạnh căm căm, thích hợp để các đôi trai gái diện váy áo, tận hưởng khung cảnh đẹp. |
Nhóm sinh viên này dành một buổi chiều được nghỉ học để đi dạo, ngắm các cửa hàng bán đồ trang trí. |
Trong lúc chờ cửa hàng trang trí cây thông cho mình, Huyền Trang tranh thủ chụp vài tấm hình sống ảo. "Hàng Mã là thiên đường mua sắm cho các dịp lễ rồi! Cứ đến các dịp Giáng sinh hay Tết mình đều ghé qua đây mua sắm. Năm nay mình chọn cây thông và đồ trang trí cho văn phòng công ty. Mình đã mua một cây cao 2,1 mét có trang trí đầy đủ với giá 5,8 triệu đồng", Trang chia sẻ. |
Anh Phạm Văn Quỳnh dù bận rộn (đang làm việc tại Hà Nội và kinh doanh một quán cà phê tại Thái Nguyên) vẫn dành thời gian đến phố Hàng Mã để tự tay chọn mua đồ trang trí Giáng sinh mang về. |
Đang đóng hàng gửi cho khách đặt trước thì có khách tới, chị Nga (áo đỏ) phải dừng tay để lấy đồ. Được biết mặt hàng bán chạy nhất của nữ tiểu thương là vòng hoa Noel, mỗi chiếc có giá từ 150.000 - 400.000 đồng. |
Du khách nước ngoài cũng thích thú khi đi qua khu phố rực rỡ sắc màu. |
Ali và bạn đã sống tại Việt Nam được 2 năm và chưa bao giờ hết yêu không khí các ngày lễ, Tết tại đây. Ngày nào cả hai anh chị cũng đi dạo qua khu phố Hàng Mã và thấy đây là địa điểm độc đáo nhất ở Hà Nội. Ali vừa cười vừa nói: "Không khí Giáng sinh ở đây rất tuyệt!" |
Nguồn: Phố cổ Hà Nội 'lên đồ' rực rỡ chờ đón Giáng sinh
Nguyễn Huế
vietnamnet.vn
- Hà Nội tặng quà du khách và người dân viếng thăm Lăng Bác ngày 30/4 và 1/5
- U23 Indonesia 'ngã ngựa' ở bán kết U23 châu Á 2024
- Thực hư thông tin nữ du khách nước ngoài bị "chặt chém" 3 quả dứa giá 500.000 đồng
- Thuốc lá điện tử: Những rủi ro vượt xa tổn thương phổi và não
- Học sinh cuối cấp nghỉ lễ: Người “cố thủ” ôn tập, người tranh thủ xả hơi
- Hàng chục nghìn du khách đổ xô về Sầm Sơn tắm biển
- Bà con nhiều quận ở TP.HCM "đổi đời" sau hiến đất mở rộng hẻm
- Lai Châu: Tiêu hủy 400 kg bánh không rõ nguồn gốc xuất xứ
- Làm rõ vụ thi thể nữ giới chết "khô" tại một căn hộ chung cư ở Hà Nội
- Xác minh vụ hàng loạt ô tô bị tạt sơn đỏ ở Hà Nội
- Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết "Vượt lên số phận" lần thứ VII
-
Xuất khẩu hàng hóa dự báo sẽ bứt phá trong quý II và cả năm 2024
-
Hiền Hồ run rẩy, nuốt nước bọt liên tục sau một năm bị công chúng "tẩy chay"
-
Tiếng gọi ký ức: Trở về thế giới cổ tích của làng quê Bắc Bộ cùng Hội sinh viên NEU
-
Hà Nội sẽ có 6 điểm bắn pháo hoa nhân Ngày Giải phóng Thủ đô
-
Đà Nẵng: Ký ức của người lính từng tham gia giải phóng đảo Sơn Ca
-
Cà Mau: Ðội quân kiến vàng
-
CEO Vinamilk Mai Kiều Liên: "Nói thiệt, tôi chẳng bao giờ để ý giá cổ phiếu cả"
-
PV GAS tập trung tăng cường phối hợp, hỗ trợ phát triển hoạt động dịch vụ bên ngoài
-
Lợi nhuận doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ: Pudential sụt giảm, Shinhan Life lỗ đậm