‘Chúng tôi xin nhường phần mình cho các gia đình khác’

16:21 | 16/07/2021

|
'Ở nhà tôi vẫn còn một ít rau củ đủ dùng trong vài ngày tới, nên xin nhường phần của mình lại cho các gia đình giảng viên khác đang trong vùng cách ly, phong tỏa'.

‘Chúng tôi xin nhường phần mình cho các gia đình khác’ - Ảnh 1.

Hai giảng viên cảm kích trước tấm lòng của bà con huyện Bình Đại

Đó là lời tâm sự của chị Nguyễn Anh Quân, phó trưởng phòng hành chính tổng hợp (Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn), khi công đoàn phối hợp Chi hội Nữ tri thức Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG TP.HCM) phát hơn 200 phần quà là các loại nông sản như chanh, mướp ngọt, củ đậu, rau, sả… cho các giảng viên, người lao động của trường chiều 15-7.

Hơn 1 tấn rau củ quả này được người dân huyện Bình Đại (Bến Tre) gom góp gửi lên hỗ trợ cho chùa Long Phước (quận Bình Thạnh, TP.HCM), sau đó chùa Long Phước đã san sẻ lại cho nhà trường.

Chương trình thêm phần ý nghĩa khi có rất nhiều giảng viên vừa đón nhận phần rau củ hỗ trợ của mình đã lập tức nhường lại cho các gia đình giảng viên khác đang trong khu phong tỏa, cách ly.

Những người khác thì chia nhau lên các ứng dụng đặt tìm shipper để có thể giao ngay phần quà này đến tận tay các giảng viên đang ở khu cách ly, phong tỏa không thể đến được.

‘Chúng tôi xin nhường phần mình cho các gia đình khác’ - Ảnh 2.

Để đảm bảo phòng dịch, các phần nông sản đã được chia sẵn, phân theo từng khoa và để từng khu riêng

Tiến sĩ Lưu Văn Quyết - chủ tịch công đoàn Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - cho biết hiện có nhiều giảng viên, công nhân viên và người lao động của nhà trường đang thuộc diện phải cách ly, hoặc có nhà trong các khu đang thực hiện lệnh phong tỏa phòng dịch.

"Đón nhận phần quà mà tôi rất vui, vui vì được đón nhận sự sẻ chia của bà con Bình Đại, vui khi biết đây sẽ là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho các gia đình giảng viên đang trong khu cách ly, khu phong tỏa" - ông Quyết chia sẻ.

Trước đó, từ các phần hỗ trợ của các nhà hảo tâm, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn cũng đã hỗ trợ 30 thùng mì gói, 1.000 quả trứng gà cho các khu bếp ăn cùng 130 sinh viên đang trú tại khu phong tỏa ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM.

‘Chúng tôi xin nhường phần mình cho các gia đình khác’ - Ảnh 3.

Đại diện chùa Long Phước trao tượng trưng 200 phần quà đến cán bộ, công nhân viên nhà trường

‘Chúng tôi xin nhường phần mình cho các gia đình khác’ - Ảnh 4.

Các giảng viên sửa soạn lại các phần quà trước khi đặt shipper gửi đến cho các giảng viên trong khu cách ly, phong tỏa

‘Chúng tôi xin nhường phần mình cho các gia đình khác’ - Ảnh 5.

Nhiều giảng viên nhường phần quà của mình để gửi tặng đến các giảng viên trong khu cách ly, phong tỏa

‘Chúng tôi xin nhường phần mình cho các gia đình khác’ - Ảnh 6.

Mỗi người một tay, các phần quà nhanh chóng được đưa đến các hộ gia đình giảng viên đang cách ly, phong tỏa khắp TP

‘Chúng tôi xin nhường phần mình cho các gia đình khác’ - Ảnh 7.

Các shipper đến nhận phần quà để giao đi cho các giảng viên tại các khu cách ly, phong tỏa

Nguồn: ‘Chúng tôi xin nhường phần mình cho các gia đình khác’

Công Triệu

Báo Tuổi trẻ