Hà Giang: Trưởng Công an xã Niêm Sơn - Người con của Cao nguyên đá
Bản lĩnh, nhiệt huyết, nói đi đôi với làm và rất say nghề là những gì mà tập thể Công an xã Niêm Sơn nhận xét về Đại úy Lê Thành Luân, Trưởng Công an xã. Đón chúng tôi vào một buổi chiều cuối Đông, bên ánh đèn của bàn học là người chiến sĩ Công an với dáng vẻ thư sinh đang dạy “con nuôi” của mình học chữ. Trong khung cảnh ấy, cái giá lạnh của chiều Đông Mèo Vạc như bị xóa mờ đi bởi ngọn lửa của lòng nhiệt huyết, say mê với công việc.
Trưởng thành từ người lính trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự, thực hiện chủ trương của Bộ Công an về bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, Đại úy Lê Thành Luân đã tình nguyện tăng cường xuống địa bàn cơ sở. Niêm Sơn là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự của huyện Mèo Vạc, nhất là tình hình tội phạm về ma túy, với những khó khăn đặc thù của một xã vùng cao như địa hình chia cắt mạnh, giao thông không thuận lợi, trình độ dân trí thấp, hiểu biết pháp luật của quần chúng còn nhiều hạn chế... Chính những yếu tố đó là nguyên nhân, điều kiện để các loại tội phạm lợi dụng, lôi kéo hoạt động phạm tội, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự. Đã từng có những băn khoăn, lo lắng khi đến nhận nhiệm vụ ở địa bàn công tác mới, thế nhưng Đại úy Lê Thành Luân đã vượt qua mọi khó khăn về cơ sở vật chất, rào cản ngôn ngữ, tính chất phức tạp của địa bàn. Và “trái ngọt” mà anh nhận được chính là sự ghi nhận của cấp ủy, chính quyền địa phương, tình cảm yêu mến, giúp đỡ của quần chúng Nhân dân và đồng chí, đồng đội.
![]() |
Đại úy Lê Thành Luân giúp dân thu hoạch mùa vụ. |
Với cương vị là Trưởng Công an xã, anh đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch trong công tác lãnh, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; luôn đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc; tích cực vận động quần chúng tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật luôn được kiềm chế, kéo giảm qua các năm, an ninh trật tự được giữ vững, ổn định. Đặc biệt trong năm 2024 bằng sự kiên trì, cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ, Đại úy Lê Thành Luân đã trực tiếp cùng các đơn vị nghiệp vụ, cấp ủy, chính quyền địa phương xóa trắng 25 hộ dân theo tà đạo “San sư khẻ tọ”; kéo giảm mạnh tình hình tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, từng bước đưa xã Niêm Sơn ra khỏi địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự.
Không chỉ làm tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ, qua công tác nắm tình hình địa bàn, thấy một số trường hợp trẻ em mồ côi cha, mẹ, bị bỏ rơi, không nơi nương tựa, sống lang thang, cơ nhỡ. Trăn trở về cuộc sống và tương lai của các cháu, nếu không được nuôi dưỡng, giáo dục rất có thể sẽ bị các đối tượng xấu lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật, Đại úy Lê Thành Luân cùng tập thể Công an xã đã nhận nuôi 2 cháu. Hàng ngày ngoài giờ làm việc, anh cùng đồng đội lại kèm cặp các con nét chữ, làm việc nhà, giáo dục, cảm hóa, tạo điều kiện để các cháu có nơi ăn, chốn ở ổn định. Từ những đứa trẻ bỡ ngỡ, rụt dè, giờ đây các cháu đã trở nên vui vẻ, hoạt bát, chăm ngoan học tập, hứa với các “bố nuôi” sẽ cố gắng, chăm chỉ học tập, rèn luyện và phấn đấu để sau này trở thành những người chiến sĩ Công an nhân dân.
Đại úy Lê Thành Luân chia sẻ: “Phần thưởng lớn nhất đối với tôi ở nơi đây là sự tin yêu, tình cảm chân thành của nhân dân, sự tín nhiệm của cấp ủy, chính quyền xã Niêm Sơn và lãnh đạo Công an các cấp, sự nhiệt tình, ủng hộ, giúp đỡ của đồng chí, đồng đội. Chính những điều đó đã thôi thúc tôi không ngừng cố gắng, hoàn thiện bản thân, năng động, sáng tạo, nỗ lực cống hiến hơn nữa trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày”.
Tin tưởng rằng với vai trò, trách nhiệm của mình, Đại úy Lê Thành Luân cùng tập thể Công an xã Niêm Sơn sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc, cùng với đồng bào, nhân dân các dân tộc từng bước vươn lên, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, giữ vững an ninh, trật tự nơi biên cương của Tổ quốc.
Nguồn: Trưởng Công an xã Niêm Sơn - Người con của Cao nguyên đá
Nguyễn Bá Hoàng
baohagiang.vn
-
Gỏi xoài lên báo Mỹ
-
Văn hóa ẩm thực Hà Nội - Một thế kỷ thăng trầm
-
Hội An lọt top điểm đến lãng mạn nhất thế giới
-
Độc đáo hương vị phở chua ngon trứ danh ở xứ Lạng
-
Choáng ngợp với vẻ đẹp hoa đỗ quyên trên đỉnh Putaleng
-
Đền Củi thờ Ông Hoàng Mười: Nét đẹp linh thiêng giữa núi Hồng Lĩnh
-
Thong dong dưới sắc mai anh đào
-
Chính quyền phường Yên Nghĩa lên tiếng vụ cư dân chung cư HH2D “mất nước”
-
Bánh đá Hà Giang - đặc sản độc lạ ai ăn cũng mê