Hối hận là chối bỏ bản thân mình trong quá khứ
Quy tắc 3 phút giúp bạn đến gần với thành công, ngày càng bình an, hạnh phúc |
Phải làm gì để đứng lên sau cú ngã đau? |
Hối hận chẳng dễ chịu chút nào?
Hối hận xuất hiện khá nhiều lần trong cuộc sống của mỗi người, hối hận vì lỡ mua thứ không cần thiết, tiếc nuối vì đã không nỗ lực hơn trong kỳ thi, bực dọc vì lỡ mua món hàng lố giá, ấm ức vì đã không phản biện tốt hơn khi bị mắng oan,...tất cả những cảm giác trên đều chẳng dễ chịu chút nào đúng không?
Có vài người, thích nắm mãi không buông những câu chuyện của xa xưa. Kết quả là làm tổn thương người khác, tổn thương cả chính mình. Bạn biết không, cảm giác dằn xé đó sẽ phá hỏng rất nhiều giá trị tốt đẹp bên trong bạn, đánh mất những cơ hội trong đời và trì kéo bạn sống mãi trong quá khứ. Để quá khứ kìm hãm và ám ảnh, dù có được tất cả trong tay, bạn cũng khó lòng mà thấy hạnh phúc.
Mình có một người bạn, cô ấy xinh đẹp, giỏi giang, cầu toàn. Chỉ có một điều là cô rất khó tha thứ cho bản thân mỗi khi phạm sai lầm, mặc dù những người xung quanh dường như chẳng còn ai nhớ lỗi lầm đó, thì cô ấy vẫn cứ tự đay nghiến chính mình bằng những chất vấn tiêu cực. Và cũng vì thế mà cô ấy cực kỳ khó suy nghĩ theo hướng tích cực được, bởi vì trong lòng cô bạn đấy, thường xuyên chất chứa cảm giác hối hận.
Bọn mình học chung cấp hai, lớn lên vẫn giữ liên lạc dù chẳng còn thường xuyên gặp gỡ. Càng lớn, tính chất cuộc sống ngày càng khắc nghiệt, tình cảm, sự nghiệp, gia đình, ta đâu thể đưa ra lựa chọn đúng ở mọi thời điểm được. Nhưng vì tính cách vẫn như cũ, cô bạn mình đắm chìm trong chuỗi ngày trách móc bản thân nhiều hơn. Đôi lần gặp nhau, mình thấy sắc mặt của bạn mình tiều tụy và buồn bã. Người ngoài bảo bạn giỏi giang bản lĩnh, nhưng mình khó mà tìm thấy nụ cười mãn nguyện của cô ấy.
Hối hận phá hủy niềm tin bên trong bạn
Hối hận là loại cảm giác như thế nào? Đó là khi bạn muốn trồng một cây hoa hồng, nhưng lại trót gieo nhầm hạt giống hoa ly, sau khi cây lớn mới nhận ra sai lầm và những ngày sau đó bạn cứ mãi buông lời trách móc bản thân, bạn vừa khó chịu lại chẳng thay đổi được gì. Bạn thấy không, thay vì chấp nhận cây hoa ly hoặc nhổ quách nó đi, trồng lại cây hoa hồng, nhưng bạn cứ than thở, cắn rứt vì hành động trong quá khứ, có phải rất điên rồ không?
Cảm giác hối hận có thể khiến cái tôi bên trong bạn bị tổn thương. Loại thương tổn này không khiến cái tôi đó sừng cộ hay nổi tự ái lên, mà khiến nó ngày càng nén chặt mình lại, thu nhỏ, hoài nghi chính mình. Hối hận thường đi kèm với cảm giác tự trách nhiệm, khiến một người cứ tự đổ lỗi và liên tục tạo áp lực tâm lý lên bản thân. Điều này kéo dài sẽ kéo theo các hệ quả tâm lý không lường tới.
Người cảm thấy hối hận sẽ không thể sống cho cuộc sống hiện tại được, vì lúc nào cũng mang tâm lý nặng nề, cảm giác bản thân không đủ tốt hay không xứng đáng. Vì cứ mãi hướng về điều đã xảy ra trong quá khứ, họ dần đánh rơi hiện tại và thậm chí lạc mất tương lai. Sống những chuỗi ngày lặp lại, lo lắng, chán ghét và bất lực.
Hối hận đánh cắp cuộc sống của bạn
Những sự việc đã qua, đều là đã qua và trở thành lịch sử. Nhưng bạn cứ mãi ngoái ngược về, rước cảm giác hằn học, mệt mỏi vô mình chỉ vì không chịu tha thứ cho quá khứ. Bạn thấy hài lòng không? Có thay đổi được kết quả không? Câu trả lời là không. Vậy bạn hiểu rõ kết quả của hối hận là gì rồi chứ?
Những điều bạn làm trong quá khứ, đã cho ra kết quả ở hiện tại. Những điều bạn làm ở hiện tại, sẽ lại tiếp tục định hình tương lai. Mối liên hệ duy nhất giữa quá khứ và tương lai, chính là hiện tại, là cách mà bạn rút ra bài học từ quá khứ và sử dụng chúng một cách hiệu quả nhất.
Vì thế, hãy tôn trọng quá khứ dù nó là gì đi nữa. Nếu là kỷ niệm tốt đẹp, bạn có thể cất giữ trong ngăn chứa ký ức, như một tư liệu của chuyến phiêu lưu nhân gian, họa nên tâm hồn xinh đẹp của bạn. Chẳng may nó là hồi ức bạn không muốn nhớ đến, hãy dịu dàng với chúng, hiểu rằng bản thân đã rất nỗ lực rồi, cất chúng vào ngăn chứa kinh nghiệm, toàn tâm sống cho hiện tại để có một tương lai rạng rỡ hơn.
Vì chúng ta đều là trẻ nhỏ
Ngày bé chúng ta thường được dạy cách sống bao dung với người khác, nhưng chẳng mấy ai bảo ta cũng nên bao dung cho chính mình. Bởi bên trong mỗi người, dù lớn cách mấy vẫn luôn có một đứa trẻ cần được dẫn dắt và yêu thương. Chỉ là qua năm tháng, con người đã cố gồng mình thay đổi lớp vỏ bọc được gọi là “trưởng thành”, mà giấu nhẹm đi đứa trẻ hồn nhiên ngày ấy.
Tha thứ cho bản thân là một sự tử tế bạn dành cho đứa trẻ bên trong mình. Bạn có nhớ không, lúc nhỏ mỗi khi phạm sai lầm, chẳng có người lớn nào trách móc trẻ con mãi. Ai cũng hiểu rằng, chỉ là trẻ con thôi thôi mà, la rầy một chút cho nên người rồi thôi. Khi lớn lên, đứa trẻ trong bạn cũng cần được đối xử như thế, để đứa trẻ đó cảm nhận được giá trị của bản thân mình, không phải hụt hẫng và buồn bã quá lâu vì lỡ làm gì đó không đúng.
Chúng ta đến thế giới này để sống đúng không nào? Đã sống thì ai mà chẳng có sai lầm. Bạn thử hình dung một cuộc sống luôn luôn đi đúng quỹ đạo, đưa ra mọi quyết định đúng đắn, có phải quá phi logic không? Nếu không có sai thì ta biết đâu là đúng? Nếu không lạc lối làm sao tìm được chính mình?
Hiểu rằng mỗi sai sót là một viên gạch xây nên bức tường kinh nghiệm của mình, để khi bức tường ấy ngày một cao lớn kiên cố, sẽ che chắn giúp bạn hạn chế mắc sai lầm hơn. Bằng tư duy này, không chỉ đơn thuần tặc lưỡi tiếc nuối, mà bạn còn cảm thấy biết ơn những lỗi lầm mình đã mắc phải.
Biến hối hận thành nguồn động lực mạnh mẽ
Mỗi khi cảm thấy hối hận, mong bạn hãy hình dung quay ngược thời gian và đặt bản thân vào đúng vị thế của bạn khi đưa ra quyết định ngày đó. Bạn của khi đó, cũng đã rất khó khăn, rất cố gắng loay hoay để đưa ra một quyết định hợp lý nhất có thể. Tất cả những nhận thức mà bạn có ở thời điểm đó, không phải là bạn của bây giờ, vì thế đừng cố trách móc, ân hận rồi ức hiếp chính mình trong quá khứ nữa. Càng hối hận, bạn càng chối bỏ và chèn ép phiên bản quá khứ của mình.
Bạn biết không, một người thành công không phải vì họ sinh ra đã tài giỏi, và họ tài giỏi cũng không phải vì họ làm gì cũng đúng. Điểm mấu chốt nằm ở cách họ lựa chọn thái độ để đối mặt với sai lầm và thất bại. Không quan trọng bạn sai bao nhiêu lần, quan trọng là bạn không sai một lỗi nhiều lần và dám tự tin bước tiếp.
Thật khó để sống mà không hối hận. Mình không khuyên bạn lúc nào cũng phải suy nghĩ tích cực hay mặc kệ mọi thứ mà sống. Đừng cố tích cực độc hại, điều đó khiến bạn càng thêm chao đảo và túng quẫn mỗi khi gặp khó khăn. Nhưng cảm giác hối hận thực chất là một biểu hiện của sự đổi mới trong tương lai, khi một người hiểu ra vấn đề và tìm ra giải pháp khác.
Cuộc sống là những chuỗi những ngày không ngừng sai lầm và không ngừng tiến bộ. Đừng để hối hận chiếm lấy tâm trí và khiến bạn lạc lối. Hãy rút ra bài học, hình dung về một tương lai rực rỡ hơn làm nguồn động lực mạnh mẽ. Hối hận cũng được, nhưng đừng để bản thân chìm mãi trong đống hoang tàn quá khứ, cản trở bước tiến về phía trước. Trên hành trình bước đi, luôn tập trung vào mục đích cuối cùng của bạn, giữ quyền chủ động và đừng ngại phạm sai lầm. Thân gửi bạn một chiếc ôm và chúc bạn thật vững bước!
Nguồn:Hối hận là chối bỏ bản thân mình trong quá khứ
Nghiêng Nhiên
emdep.vn
- Dự báo thời tiết ngày 5/5/2024: Hà Nội nhiều mây, cục bộ mưa to
- "Overthinking" làm bạn mệt mỏi, làm sao để vượt qua?
- Dự báo thời tiết ngày 4/5/2024: Hà Nội mưa rào, trời mát ngày cuối tuần
- Dự báo thời tiết ngày 3/5/2024: Hà Nội nhiều mây, mưa rào cục bộ, trời mát
- Dự báo thời tiết ngày 2/5/2024: Hà Nội mưa rào, gió đông bắc cấp 3
- Làm sao để bắt đầu cuộc trò chuyện khi bạn không biết nói gì?
- Dự báo thời tiết ngày mai 1/5: Không khí lạnh tràn về, miền Bắc mưa dông
- Dự báo thời tiết ngày 30/4/2024: Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt hoành hành
- Dự báo thời tiết ngày 29/4/2024: Hà Nội hứng chịu nắng nóng đặc biệt gay gắt
- Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Nắng nóng gay gắt diện rộng bao trùm Hà Nội
- Bí quyết cải thiện trí nhớ: Hãy bắt đầu từ những thói quen sinh hoạt của bạn
-
Cà Mau: Ðội quân kiến vàng
-
Thuốc lá điện tử: Những rủi ro vượt xa tổn thương phổi và não
-
Hàng loạt BĐS “vàng” được nêu trong vụ ly hôn của cựu Giám đốc Sở tỉnh Quảng Nam
-
Đà Nẵng: Ký ức của người lính từng tham gia giải phóng đảo Sơn Ca
-
Xuất hiện "nữ hoàng tốc độ" mới của điền kinh Việt Nam
-
Bến Tre: Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm thạch dừa
-
An Giang: Nỗ lực bảo vệ rừng
-
CEO Viettrend Đào Huy Hoàn: Doanh nghiệp chỉ thật sự thành công khi khách hàng cũ giới thiệu khách hàng mới
-
Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Nắng nóng gay gắt diện rộng bao trùm Hà Nội