Liverpool lấy lại ngôi đầu, Man Utd thua đau phút cuối
Niềm vui của các cầu thủ Liverpool |
Áp lực phải thắng khiến Liverpool khởi đầu không tốt nhưng sau đó, họ được biếu quà. Phút 17, thủ thành Grbic của đội khách phát bóng trúng chân Darwin Nunez bật ngược đi vào lưới. Bàn thắng sớm giúp Liverpool sau đó chơi hưng phấn hơn, có nhiều cơ hội để nâng tỷ số nhưng lại bỏ lỡ.
Mải mê tấn công, Liverpool để Sheffield tìm được bàn gỡ hòa ở phút 58 từ một đợt phản công. Việc trở lại vạch xuất phát càng khiến Liverpool dồn đội hình lên cao hơn. Sau nhiều áp lực và sự sốt ruột, đội chủ nhà đã tìm được bàn thắng nhờ sự tỏa sáng của Mac Allister.
Phút 76, hậu vệ của Sheffield phá bóng không tốt giúp Mac Allister tung cú sút ngoài vòng cấm làm tung nóc lưới đội khách. Cuối trận, từ một đợt phản công sắc sảo, Gakpo lập công dập tắt hy vọng có điểm của Sheffield.
Kết quả cuối cùng của trận đấu này là 3-1 giúp Liverpool có 70 điểm, đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Arsenal, đồng thời sẵn sàng cho chuyến làm khách vào cuối tuần tới sân của Man Utd.
Vòng này, Man Utd đã để thua 3-4 đầy kịch tính trên sân của Chelsea. Man Utd bị dẫn trước 2 bàn nhưng đã lội dòng để dẫn lại 3-2. Thế nhưng, việc để thua 2 bàn ở phút bù giờ đã khiến Quỷ đỏ chịu thua 3-4 và chấm dứt hy vọng tìm vé dự Champions League khi kém Aston Villa 11 điểm trong lúc chỉ còn 7 trận trong tay.
Nguồn: Liverpool lấy lại ngôi đầu, Man Utd thua đau phút cuối
Hồ Đông
1thegioi.vn
-
Cà Mau: Ðội quân kiến vàng
-
Hàng loạt BĐS “vàng” được nêu trong vụ ly hôn của cựu Giám đốc Sở tỉnh Quảng Nam
-
Đà Nẵng: Ký ức của người lính từng tham gia giải phóng đảo Sơn Ca
-
Xuất hiện "nữ hoàng tốc độ" mới của điền kinh Việt Nam
-
An Giang: Nỗ lực bảo vệ rừng
-
Thuốc lá điện tử: Những rủi ro vượt xa tổn thương phổi và não
-
CEO Viettrend Đào Huy Hoàn: Doanh nghiệp chỉ thật sự thành công khi khách hàng cũ giới thiệu khách hàng mới
-
20 năm Công đoàn PVFCCo: Nỗ lực kiến tạo động lực mới đưa PVFCCo phát triển bền vững
-
Làm rõ vụ thi thể nữ giới chết "khô" tại một căn hộ chung cư ở Hà Nội