Nhớ De Gea chưa, Man United?

07:10 | 05/10/2023

|
Trong một trận thua gần như không thể bào chữa, có lẽ cổ động viên Man United chỉ biết nhớ đến David de Gea như một sự nguôi ngoai...
De Gea De Gea "bơ vơ" sau khi bị Ten Hag đẩy khỏi MU, giờ phải nghĩ đến chuyện giải nghệ
MU chia tay De Gea là sự phũ phàng cần thiết của Erik ten HagMU chia tay De Gea là sự phũ phàng cần thiết của Erik ten Hag
Nhớ De Gea chưa, Man United?
Sau trận thua Galatasaray tại Champions League, nhiều cổ động viên Man United sẽ rất nhớ De Gea. Ảnh: AFP

3 thập kỷ trước, khi Man United chuẩn bị đối đầu với Galatasaray, họ đã được chào đón bằng những biểu ngữ có nội dung "chào mừng đến địa ngục". 30 năm sau, "Quỷ đỏ" có thể đã tìm thấy "địa ngục": không phải ở Istanbul mà ở Manchester. Thất bại thứ 2 trên sân nhà sau 4 ngày khiến họ rơi vào khủng hoảng.

Trước đó, trung vệ Raphael Varane từng khẳng định, Man United có thể vô địch Champions League. Tuy nhiên, thực tế thì họ đang đứng cuối bảng với 2 trận toàn thua.

Trận thua 2-3 của M.U trước Galatasaray xuất phát từ những vấn đề không còn mới. Hàng phòng ngự tệ hại, sự vô kỷ luật của Casemiro và việc lựa chọn đội hình kém cỏi của Erik ten Hag. Ngay cả màn thể hiện bùng nổ của Rasmus Hojlund, người đã lập cú đúp, cũng bị che lấp bởi sự kém cỏi của các cá nhân còn lại.

Nhớ De Gea chưa, Man United?
Hàng thủ Man United có trận đấu đáng quên. Ảnh: Independent

Thủ thành Onana đã phá hỏng ngày thăng hoa của Hojlund bằng một phong độ thảm họa. Sức ép mà Galatasaray tạo ra thực sự không đủ lớn để khiến một thủ môn đã vào đến chung kết Champions League mùa trước phải bối rối, nhưng rồi Onana vẫn mắc sai lầm.

Cựu thủ thành Inter Milan là hình ảnh thu nhỏ của một Man United mất tự tin và rời rạc. Có lẽ, nhiều cổ động viên “Quỷ đỏ" đang rất nhớ De Gea...

Đây cũng là đêm đáng quên với các hậu vệ cánh của Man United, Sofyan Amrabat là một trong số đó. Mauro Icardi bên phía Galatasaray rất thông minh khi dạt biên để thoát khỏi sự đeo bám của các trung vệ và khai thác khoảng trống bên cánh.

Bàn thắng đầu tiên của Galatasaray do công của Wilfried Zaha, và lỗi thuộc về Diogo Dalot. Anh để cầu thủ chạy cánh người Bờ Biển Ngà lấn át, tì đè và dứt điểm sau đường chuyền dài ở giữa sân.

Và đối với Casemiro, người đã được cảnh báo trong hiệp 1, chiếc thẻ đỏ thứ ba trong thời gian ngắn ngủi ở Old Trafford đã làm nổi bật sự thiếu cơ động và chậm chạp. Cầu thủ người Brazil không thể xử lý bóng nhanh như khi còn khoác áo Real Madrid.

Đối với Man United, thất bại trước Bayern Munich với cách biệt 1 bàn có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, trận thua trước Galatasaray ngay trên sân nhà thì không thể bào chữa. Nên nhớ, Galatasaray từng phải chật vật vượt qua Molde trong trận play-off và hoà Copenhagen 2-2 cách đây 2 tuần. Tuy vậy, đại diện Thổ Nhĩ Kỳ vẫn thể hiện tinh thần và chất lượng trong tấn công tốt hơn Man United.

Nhớ De Gea chưa, Man United?
Casemiro bị đuổi khỏi sân sau pha phạm lỗi với Mertens. Ảnh: Independent

Ten Hag phải nhận phần trách nhiệm của mình. Việc lựa chọn Hannibal Mejbri đã phản tác dụng. Và cầu thủ duy nhất có thể thoát khỏi sự chỉ trích là tân binh Hojlund. Cầu thủ người Đan Mạch thể hiện xuất sắc, ghi 3 bàn sau 2 trận ở Champions League, hai lần đưa Man United vượt lên dẫn trước.

Lối chơi thiếu kiểm soát và gắn kết khiến tổng số bàn thua ở Champions League mùa này của đội chủ sân Old Trafford lên con số 7. Họ có những ký ức kinh hoàng khi đến thăm Istanbul 3 thập kỷ trước và bị Galatasaray loại khỏi Champions League. Sự trở lại vào cuối tháng 11 năm nay có thể chịu số phận tương tự.

Trong một năm mà Manchester City vô địch Champions League ở Istanbul, Manchester United có thể bị loại ở chính sân vận động đó...

Nhớ De Gea chưa, Man United?
Hojlund là điểm sáng hiếm hoi của Man United. Ảnh: MU

Nguồn:Nhớ De Gea chưa, Man United?

An An

laodong.vn