VCK Euro 2024: Bồ Đào Nha vẫn dựa vào những lão tướng
Pepe và Cristiano Ronaldo, những lão tướng đang gánh vác đội tuyển Bồ Đào Nha. |
So với trận đầu thắng chật vật trước đội tuyển Cộng hòa Séc, huấn luyện viên Roberto Martinez đã có những sự thay đổi trong lượt trận thứ hai đối đầu với đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là trận đấu quan trọng để quyết định chiếc vé đi tiếp đầu tiên của bảng F, và rất có thể sẽ quyết định luôn vị trí đầu bảng đấu này khi lượt cuối của đội tuyển Bồ Đào Nha chỉ phải gặp đội tuyển Georgia yếu nhất bảng. Do đó cả Bồ Đào Nha lẫn Thổ Nhĩ Kỳ đều quyết tâm giành được chiến thắng để tránh “đêm dài lắm mộng”.
Bản thân đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một đội tuyển mạnh với nhiều hảo thủ trong đội hình như: Orkun Kokcu, Hakan Calhanoglu, Arda Guler, Yunus Akgun…, và cũng đã có trận thắng đậm 3-1 trước đội tuyển Georgia. Đây là trận đấu mà thầy trò huấn luyện viên Vincenzo Montella đã trình diễn một lối chơi tấn công đẹp mắt, hứa hẹn sẽ là một đối thủ khá là khó chơi đối với đội tuyển Bồ Đào Nha.
Chính vì tính quan trọng của trận đấu này, mà huấn luyện viên Roberto Martinez phải điều chỉnh những vấn đề lộ ra trong trận đấu trước đội tuyển Cộng hòa Séc. Ông đã không sử dụng sơ đồ 3-5-2 nữa mà chuyển qua sơ đồ 4-3-3, với sự xuất hiện của một tiền vệ phòng ngự thực thụ là Joao Palhinha ở khu vực giữa sân. Vitinha và Bruno Fernandes sẽ luân phiên lùi xuống hỗ trợ cho Joao Palhinha ở mặt trận phòng ngự, cũng như hỗ trợ cho Bernardo Silva và Rafael Leao ở hai biên cho mặt trận tấn công, và chơi cao nhất trên hàng công vẫn là Cristiano Ronaldo.
Với sơ đồ này, Vitinha và Bruno Fernandes sẽ không giẫm chân lên nhau nữa, đồng thời khu vực trung tuyến sẽ chắc chắn hơn mà hai biên cũng sẽ có sức tấn công hơn khi còn có cả bộ đôi Joao Cancelo và Nuno Mendes dâng cao hỗ trợ tấn công. Vấn đề của sơ đồ chiến thuật này là nhiệm vụ của bộ đôi trung vệ Ruben Dias và Pepe sẽ rất nặng khi vừa phải dâng lên hỗ trợ phòng ngự từ xa, vừa phải bọc lót khi Joao Cancelo hoặc Nuno Mendes dâng cao, đặc biệt khi Pepe năm nay đã 41 tuổi. Ngoài ra, sự lo ngại về một Cristiano Ronaldo năm nay cũng đã 39 tuổi phải gánh vác một vai trò quan trọng trên hàng công cũng được đặt ra.
Nhưng trên thực tế, chính 2 lão tướng ấy lại là những mắt xích mấu chốt tạo nên chiến thắng dòn dã 3-0 của đội tuyển Bồ Đào Nha trước đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ. Trên mặt trận phòng ngự, Pepe với kinh nghiệm phong phú, lối chơi già dặn thông minh, và một thể lực tốt đến bất ngờ ở độ tuổi 41, vừa dâng cao hỗ trợ phòng ngự từ xa, vừa bọc lót hết những lỗ hổng nơi hàng phòng ngự khi Joao Cancelo hoặc Nuno Mendes dâng cao, thậm chí là khi Ruben Dias sơ suất. Ở độ tuổi 41 Pepe vẫn là thủ lĩnh tuyệt đối nơi hàng phòng ngự, là chỗ dựa vững chắc của đội tuyển Bồ Đào Nha tại kỳ Euro 2024 này.
Còn trên hàng công, Cristiano Ronaldo cũng đã cho thấy khả năng thích ứng, một trong những ưu điểm của cầu thủ này, để có một lối chơi phù hợp hơn với thể trạng ở độ tuổi 39. Đã không còn hình ảnh Cristiano Ronaldo là điểm cuối của mọi đường chuyền, rồi quyết tâm dẫn bóng và ghi bàn một mình nữa, mà thay vào đó là một Cristiano Ronaldo vẫn là tâm điểm của những đường chuyền, nhưng lại là lùi sâu hoặc dạt cánh để tạo sự kết nối với những mắt xích khác trên hàng công.
Đó là một Cristiano Ronaldo sẵn sàng sút, sẵn sàng đột phá khi cần, nhưng cũng sẵn sàng lùi sâu làm bóng, thu hút hậu vệ đối phương tạo không gian tấn công, đưa ra những đường kiến tạo khi thấy có cơ hội cho những đồng đội khác. Với nhãn quan chiến thuật, với kinh nghiệm tích lũy sau bao nhiêu năm chinh chiến đỉnh cao, và với khả năng dứt điểm mà không có bất cứ hàng thủ nào dám xem thường, dù chưa ghi bàn nhưng Cristiano Ronaldo vẫn là một mắt xích cực kỳ quan trọng nơi hàng công.
Có thể thấy, với Pepe nơi hàng thủ và Cristiano Ronaldo nơi hàng công, đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn đang tiến tới trên đôi vai của những lão tướng tuổi đã trên dưới 40 này. Với sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, rất có thể đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ lại làm nên chuyện trong kỳ Euro có thể sẽ là cuối cùng của Pepe và Cristiano Ronaldo.
Nguồn:VCK Euro 2024: Bồ Đào Nha vẫn dựa vào những lão tướng
Cao Duy
baokhanhhoa.vn
- Báo châu Á khen ngợi siêu phẩm của Đình Bắc
- Rimario bị loại khỏi danh sách thi đấu ở V-League
- Cristiano Ronaldo vẫn tiếp tục ghi bàn cho Al Nassr
- Thắng Bangladesh 4-1, U20 Việt Nam quyết đấu với U20 Syria
- Lịch thi đấu dày đặc của Thép xanh Nam Định
- HLV Solskjaer đe dọa vị trí của Ten Hag tại Man United
-
Món quà đặc biệt ở Nhơn Hải
-
Mùa Thu Hà Nội: "Đặc sản’ ngành du lịch của Thủ đô
-
Khám phá những điểm du lịch hấp dẫn ở Ninh Thuận
-
HLV Hoàng Anh Tuấn thất vọng trận hòa Hải Phòng
-
PTSC vị thế người tiên phong
-
Vinamilk tiếp tục hỗ trợ người dân sau bão lũ
-
Phan Kim Oanh “cầm trịch” tổ chức cuộc thi Miss Multicultural Word 2025
-
Các doanh nghiệp lớn hiến kế chung tay phát triển kinh tế đất nước
-
Lý Nhã Kỳ bức xúc tố một ca sĩ có thói “nhiều chuyện”