CLB HAGL thua ngược Viettel trên sân nhà: Giông bão ở phía trước!
Đội chủ nhà HAGL đã tạo ra lợi thế dẫn bàn ở phút 15. Minh Vương đưa bóng vào lưới đội khách sau nỗ lực đột phá và dứt điểm của Châu Ngọc Quang. Nhưng Viettel chỉ mất 2 phút để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Bruno có pha dứt điểm cực mạnh tung lưới đội chủ nhà sau đường chuyền của Minh Hoàng.
Ba phút sau bàn gỡ hoà, CLB Viettel vượt lên dẫn 2-1 nhờ bàn thắng của Khuất Văn Khang. Mọi thứ thay đổi có thể nói chóng mặt, khi Viettel chỉ mất vỏn vẹn 5 phút để gỡ hoà, rồi dẫn ngược HAGL.
Đội chủ nhà chơi đầy nỗ lực trong hiệp 1 để tìm bàn gỡ nhưng các cơ hội đều không thể thắng thủ môn Văn Phong. Pha bỏ lỡ đáng tiếc nhất là Đình Triệu không thể đánh bại Văn Phong ở phút 31.
Ở hiệp 2, HAGL tiếp tục đẩy cao hội hình tấn công nhưng thiếu sự đột biến. HLV Kiatisuk đẩy trung vệ Jairo lên đá tiền đạo cũng không giúp cho HAGL khởi sắc. Đội bóng phố Núi thua Viettel 1-2, qua đó tiếp tục chưa biết thắng tại V.League 2023/2024. HAGL có 3 thất bại và 2 trận hoà, đáng nói thầy trò HLV Kiatisuk đã thua 2 trận trên sân nhà.
|
|
| Màn so tài giữa hai đội bóng đổi tên đã có chiến thắng 2-1 cho đội khách Viettel trước HAGL. Ảnh: CLB HAGL |
Trong nhiều năm qua, sân nhà Pleiku luôn là điểm tựa lớn cho HAGL, nhưng mọi thứ đã thay đổi ở mùa này. HAGL đá 3 trận trên sân Pleiku nhưng chỉ có 1 điểm (hoà Bình Dương 1-1). Nguyên nhân lớn là HAGL đã ký với các ngoại binh chưa không tốt so với năm ngoái, trong đó có bất ngờ lớn khi không giữ chân Brandao - một cầu thủ được đánh giá cao về chuyên môn.
Cần nhắc, ngoại binh của HAGL chưa bao giờ mang đến sự ổn định trong một thời gian dài. Bradao là trường hợp hiếm hoi phù hợp với lối chơi của HAGL, cũng như luôn ra sân với bầu nhiệt huyết rất lớn. Bây giờ bổn cũ soạn lại, HAGL lại đau đầu với chuyện ngoại binh. Vấn đề chuyện mua sắm ngoại binh rất tốn kém, và không dễ để có một cầu thủ chất lượng và phù hợp.
Phía trước HAGL thực sự là giông bão với những đối thủ đầy khó khăn. HAGL phải đá trên khách trước SLNA và Nam Định, sau đó tiếp Hà Nội FC trên sân nhà. Ba trận đấu còn lại trong năm 2023 được đánh giá tiềm ẩn lớn nguy cơ bại trận cho thầy trò HLV Kiatisuk.
Nguồn: CLB HAGL thua ngược Viettel trên sân nhà: Giông bão ở phía trước!
Văn Nhân
www.saostar.vn
-
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 9/7: Hà Nội và các khu vực trên cả nước
-
Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu nhiên liệu
-
Hoàng Hên quyết tâm cùng tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2026
-
Messi tiết lộ lý do bật khóc sau trận thắng Ai Cập
-
Hoàng Hà Cương làm mới bản hit ‘Nhắm mắt thấy mùa Hè’ của Nguyên Hà
-
Lịch thi đấu tứ kết World Cup 2026: Messi, Mbappe, Yamal và Haaland tranh vé bán kết
- Nguyễn Hoa Thảo Mơ đại diện Việt Nam tham dự Little Miss Universe 2026 tại Philippines
- ‘Minions & quái vật’ thống lĩnh phòng vé Việt
- Diễn viên Bảo Thanh trải lòng về hành trình làm mẹ tuổi 20 và quý tử 15 tuổi cao lớn
- Triệu Lộ Tư gây 'bão' tranh luận với concert hơn 1 tỷ lượt xem
- MC Phương Mai khoe vóc dáng săn chắc tuổi 36 và bí quyết sống cân bằng
- Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam ra mắt Diva Class đào tạo tài năng âm nhạc
-
Trường Sơn Media bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới, chính thức khởi động hành trình 10 năm “Bông hồng Quyền lực 2026”
-
Vinamilk duy trì sức mạnh thương hiệu trong nhóm cao nhất toàn cầu
-
Master Mentor Đinh Tú Anh: Hành trình bứt phá giới hạn để trở thành người truyền lửa phong thái PBI
-
Kiến tạo phong thái phụ nữ Việt Nam: Hành trình từ khí chất nội tâm đến nhân hiệu bền vững
-
Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 5/7: Hai trận đấu 'nảy lửa' khai màn vòng 1/8
-
Lịch sử đối đầu giữa Bồ Đào Nha vs Croatia: Selecao châu Âu có lợi thế, chờ siêu đại chiến nhiều duyên nợ
-
MC Misoa Kim Anh nhận lời cầu hôn tại châu Âu, dự kiến kết hôn vào năm 2027
-
Tăng Thanh Hà đảm nhận vai chính phim điện ảnh ‘Hoàng hậu cuối cùng’
-
Đỗ Nhật Hoàng: Cuộc sống của tôi đã có nhiều thay đổi sau “Mưa đỏ”
