Những điều tệ hại của Man United trước Tottenham
![]() |
| Pha phản lưới nhà của Lisandro Martinez kết thúc một ngày buồn với Man United. Ảnh: AFP |
Thể lực vẫn chưa được cải thiện
Sau trận đấu, Roy Keane chia sẻ trên Sky Sports, dường như các cầu thủ Man United không có sự chuẩn bị về thể lực. Đây là lần hiếm hoi cựu danh thủ của "Quỷ đỏ" không dùng những từ ngữ nặng nề nhắm vào đội bóng cũ. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa vấn đề không nghiêm trọng.
Trong trận đấu với Wolves và Tottenham, Man United chỉ ép sân triệt để chừng 15 phút, sau đó chơi cầm chừng và nhiều tình huống mất kiểm soát do không đuổi theo được đối phương. Hàng tiền vệ của Spurs với James Maddison và Yves Bissouma, một người nhanh, một người khỏe đã cày nát tuyến giữa bên phía đội khách.
Có 3 tình huống Maddison cầm bóng và mở tốc từ phần sân nhà và gần như không vướng phải sự truy cản. Trong khi đó, Bissouma và phần nào đó là Sarr đã dùng sức để khiến toàn bộ hàng tiền vệ của "Quỷ đỏ" mệt lả trước khi tiếp cận được khung thành của đội chủ nhà.
![]() |
| Các cầu thủ Man United tỏ vẻ uể oải và không hết mình trong nhiều tình huống. Ảnh: AFP |
Bài toán trung phong vô nghiệm
Sau trận đấu với Wolves, Erik ten Hag vẫn không nghĩ ra được cách nào khác, hay nói đúng hơn trong tay ông chỉ có vậy để giải được bài toán hàng công. Marcus Rashford thêm một lần như bao lần chứng minh không thể đá trung phong. Trong khi đó, hai cánh của Alejandro Garnacho và Antony gần như vô hại. Garnacho đã chơi tích cực hơn trận gặp Wolves nhưng bàn thắng là điều quan trọng nhất, anh lại không có được.
Khi phải đá trung phong, Rashford mất hết tất cả các ngón đòn sở trường là bứt tốc, đi bóng cự ly dài và tì đè. Việc phải liên tục quay lưng về phía khung thành đối phương để nhận bóng bước một đã triệt tiêu hoàn toàn những kĩ năng này của chân sút người Anh. Khi bị thay ra, Rashford đã tỏ vẻ bực tức trên băng ghế dự bị. Cảm xúc ấy một phần đến từ sự bất lực trước khung thành đối thủ.
![]() |
| Marcus Rashford quá vô hại khi đá trung phong. Ảnh: AFP |
Nếu Ten Hag tiếp tục sử dụng bộ ba Garnacho - Rashford - Antony, ông sẽ tiếp tục phải trả giá. Gần cuối trận, Anthony Martial được tung vào sân theo cách bất đắc dĩ do chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương. Nếu tiền đạo người Pháp lại đau và rời sân, Ten Hag phải chấp nhận vì ông đã hết cách.
Trước trận đấu, chiến lược gia người Hà Lan nói đội bóng cần bổ sung thêm người ngay. Thị trường chuyển nhượng mùa hè còn 10 ngày nữa sẽ đóng lại, với đà này, M.U phải dốc tiền để đón thêm 1 tiền đạo và 1 tiền vệ nữa.
Mason Mount nên được dùng như thế nào?
Những vấn đề trong trận gặp Wolves lại được tái hiện khi Mount và Bruno có nhiều tình huống bị đá trùng vị trí. Mount là cầu thủ đa năng, có thể chơi được gần như mọi nơi ở hàng tiền vệ. Thế nhưng, đó lại là mặt hạn chế bởi cựu sao Chelsea không thật sự giỏi ở một khoản nào.
Ten Hag muốn hàng tiền vệ phải tấn công rát hơn để khỏa lấp những khiếm khuyết hàng công. Tuy nhiên, khi sắp Mount đá gần với vòng cấm của Spurs, Ten Hag vô tình để tân binh này choán chỗ sở trường của Bruno. Trong một vài tình huống kéo Mount về để hỗ trợ Casemiro, tiền vệ này không thể tạo được điểm nối giữa tuyến dưới và Bruno. Thậm chí, khi được chỉ đạo dùng sức để phá tuyến giữa của đối thủ, Mount cũng không làm được.
Một khi đủ đội hình, Ten Hag có thể trở lại sơ đồ 4-2-3-1 với Bruno Fernandes đá cao nhất trên hàng tiền vệ, Mount và Casemiro sẽ hỗ trợ nhau ở ngay phía sau. Tuy nhiên, chừng nào Rasmus Hojlund chưa thể ra sân, điều đó vẫn chỉ đến trong tưởng tượng.
![]() |
| Mason Mount bị mất phương hướng trong sơ đồ của Man United. Ảnh: AFP |
Lực lượng quá mỏng
Những nhân tố dự bị được tung vào sân trong hiệp 2 như Jadon Sancho, Facundo Pellistri, Diogo Dalot hay Christian Eriksen không thể thay đổi được cục diện bởi chính họ cũng không phải mẫu cầu thủ có thể tạo đột biến hoặc có sở trường là siêu dự bị.
Nếu những nhân tố đá chính bế tắc, nhìn lên băng ghế dự bị của M.U còn thấy bế tắc hơn nữa. Một mùa giải đã qua là chưa đủ để Ten Hag bổ sung và thanh lọc đống tàn dư cũ. Có thể đến hết mùa giải này, M.U vẫn khiến người hâm mộ của họ nhiều phen hú vía.
Nguồn:Những điều tệ hại của Man United trước Tottenham
Việt Hùng
laodong.vn
-
Chelsea trắng tay trước Brentford sau 88 năm
-
Harry Kane phá kỷ lục 49 năm ở Bundesliga
-
Nghịch lý giá vàng: Giá tăng, người mua vẫn lỗ
-
Huy động tất cả nguồn lực, in ấn, cung ứng đủ sách giáo khoa
-
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 20/9: Hà Nội và các khu vực trên cả nước
-
Tùng Dương viết tiếp hành trình âm nhạc “Bay về phía mặt trời”
- Thắng U23 Philippines, U23 Việt Nam sáng cửa đi tiếp tại ASIAD 2026
- Rộng cửa đi tiếp tại ASIAD 2026, HLV U23 Việt Nam nói gì?
- Asian Games 2026: Quốc kỳ Việt Nam tung bay tại Nagoya
- Malaysia tăng cường 3 cầu thủ nhập tịch cho FIFA ASEAN Cup 2026
- Lịch thi đấu Asian Games ngày 18/9 của Đoàn thể thao Việt Nam
- Đội tuyển Việt Nam chốt 23 cầu thủ dự FIFA ASEAN Cup 2026
-
Cuộc đua vốn điều lệ ngân hàng đổi thứ hạng, ai sẽ nắm giữ ngôi vương?
-
Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đảm nhận vai trò mới sau Miss World 2026
-
ACCA - VIFC Forum 2026 thúc đẩy phát triển nhân lực tài chính quốc tế
-
U17 Việt Nam hội quân chuẩn bị cho FIFA U17 World Cup 2026
-
Chia sẻ yêu thương, thắp sáng ước mơ cùng “Trung Thu Yêu Thương” 2026
-
Man United săn "thần đồng" 15 tuổi
-
Bộ GD&ĐT nói gì về tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học?
-
Kiến tạo ngành trồng trọt xanh, giảm phát thải
-
Tuyên Quang: Mùa cá chép ruộng



