Bức ảnh cuối cùng của nữ binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Kabul
Nicole Gee (trái) và đồng đội chăm sóc trẻ em người Afghanistan tại sân bay Kabul - Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ |
Ngày 29-8, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến căn cứ Dover ở bang Delaware để đón thi thể những binh sĩ thiệt mạng ở Kabul được đưa về nước.
Câu chuyện của binh sĩ thủy quân lục chiến Gee, 23 tuổi, được nhiều tờ báo Mỹ chia sẻ, bởi cô là một trong hai nữ binh sĩ Mỹ hy sinh trong vụ tấn công ngày 26-8.
Một tuần trước vụ việc, Gee đã đăng nhiều bức ảnh khi làm nhiệm vụ, trong đó có ảnh cô ôm một em bé Afghanistan trên tay và hộ tống những người di tản lên máy bay quân sự. Cô chú thích bức ảnh đơn giản: "Tôi yêu công việc của mình", và tự mô tả bản thân là một người rất lạc quan dù đang ở giữa cảnh hỗn loạn tại sân bay Kabul.
Nữ binh sĩ thứ 2 thiệt mạng là Rosario Pichardo, 25 tuổi. Họ làm những công việc rất đặc thù là hỗ trợ, lục soát những người tị nạn là phụ nữ, trẻ em.
"Công việc của cô ấy không chỉ rất quan trọng đối với việc sơ tán hàng ngàn phụ nữ, trẻ em, mà còn nhấn mạnh ý nghĩa của việc là một thủy quân lục chiến: đặt bản thân mình vào nguy hiểm để bảo vệ chuẩn mực của Mỹ", báo New York Times dẫn lời trung úy John Coppola nhận xét về nữ đồng đội của mình.
Sự ra đi của họ để lại nhiều tiếc nuối cho các đồng đội. "Khi kẻ xấu làm điều xấu, chúng tôi phải đến Afghanistan và một số người không bao giờ trở về. Những người bạn của ta không bao giờ trở về nhà, và ta không có cách nào sẵn sàng cho cảm xúc đó", Mallory Harrison, đồng đội và bạn cùng phòng của binh sĩ Gee, chia sẻ.
Ngày 26-8, vụ đánh bom ở sân bay Kabul khiến gần 200 người thiệt mạng, bao gồm 13 binh sĩ Mỹ. Tổng thống Mỹ Joe Biden sau đó đã ra lệnh không kích ở tỉnh Nangarhar nhắm vào các thành viên nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) có liên quan đến vụ tấn công ở Kabul.
Quân đội Mỹ xác nhận vụ không kích giết chết một kẻ được cho là chủ mưu vụ tấn công, và không có dân thường thiệt mạng. Phía Taliban cũng cho biết đã bắt giữ một số thành viên IS-K, chi nhánh của IS tại Afghanistan.
Nguồn: Bức ảnh cuối cùng của nữ binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Kabul
Trần Phương
Báo Tuổi trẻ
-
Sao Hàn hôm nay 27/5: BTS sẽ đến Nhà Trắng thảo luận cùng Tổng thống Mỹ Joe Biden
-
Tổng thống Biden gọi xung đột Ukraine là 'bước ngoặt' hàng trăm năm mới xảy ra một lần
-
Nhà Trắng tuyên bố Tổng thống Biden sẽ không thăm Ukraine
-
Mỹ thông qua dự luật chấm dứt quan hệ thương mại bình thường với Nga
-
Tổng thống Mỹ chuẩn bị công bố biện pháp mới để kiểm soát COVID-19
-
Ông Joe Biden và ông Tập Cận Bình điện đàm lần đầu sau 7 tháng
- Thủ tướng: Không quên những người làm nên "cột mốc vàng" lịch sử Điện Biên Phủ
- Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ
- Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Báo chí giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Thông tin và Truyền thông
- Trung ương đồng ý cho ông Võ Văn Thưởng thôi chức Chủ tịch nước
- Ông Nguyễn Thái Học giữ chức quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng
- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng
- Đồng lòng, quyết tâm xây dựng đất nước ngày càng cường thịnh
- Hà Nội: Quận Long Biên tổ chức Mít tinh kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26-12 | Sức khỏe Việt
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam
- Thủ tướng tiếp Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn NVIDIA
- Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mai Hương giữ chức Tổng biên tập Báo Tri thức và Cuộc sống
-
WisEdu: Kết nối đào tạo trực tuyến trong kỷ nguyên số
-
Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng về trang phục có huy hiệu 'lạ' gây tranh cãi
-
Ngô Thanh Vân kỷ niệm hai năm cưới
-
Phở gà chấm càng ăn càng mê chỉ có ở Hà Nội
-
Tử vi ngày 8/5/2024: Tuổi Tỵ phát huy ưu thế, tuổi Thân nhìn xa trông rộng
-
Vinamilk được Tổng cục Hải quan gia hạn doanh nghiệp ưu tiên
-
Tử vi ngày 7/5/2024: Tuổi Mùi trăm bề thuận lợi, tuổi Tuất tài vận may mắn
-
TikTok chính thức đệ đơn kiện Chính phủ Hoa Kỳ
-
Mai Phương Thúy, Quốc Trường dự lễ đính hôn của Midu