Cao Thái Sơn bức xúc vì Nam Em biểu diễn ca khúc hit không xin phép
Lisa (BLACKPINK) biểu diễn tại CLB thoát y, khán giả "dậy sóng" |
Nữ diễn viên Vbiz lộ vóc dáng tròn trịa, ngầm thừa nhận mang thai? |
Chia sẻ với VietNamNet, Cao Thái Sơn cho biết ca khúc Tất cả hoặc không là gì cả do Đông Thiên Đức sáng tác đã được anh mua bản quyền vĩnh viễn trên toàn lãnh thổ Việt Nam và toàn cầu. Nam ca sĩ chỉ cho phép các ca sĩ cover trên các nền tảng mạng xã hội và không được quyền biểu diễn, phân phối… vì mục đích thương mại.
Tuy nhiên, Cao Thái Sơn ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm trong gần 1 tháng qua. Ngày 1/10, Nam Em biểu diễn ca khúc này trong đêm nhạc cá nhân tại một phòng trà.
"Ê-kíp của tôi đã làm việc với phía đơn vị tổ chức yêu cầu tháo gỡ. Họ sau đó cũng liên hệ lại và có thiện chí khắc phục lỗi. Tôi mong các bạn ca sĩ trẻ tôn trọng cuộc chơi công bằng để tránh những chuyện không vui", anh chia sẻ.
Theo Cao Thái Sơn, đến hiện tại anh chưa nhận được phản hồi xin lỗi từ Nam Em song cũng ghi nhận hướng giải quyết của đơn vị tổ chức và đồng ý bỏ qua vụ việc.
Trước đó, Cao Thái Sơn cũng từng báo cáo bản quyền bản cover ca khúc trêncủa Aki Khoa. Trước khi bị gỡ, bản cover hút gần 1 triệu lượt xem, lọt top thịnh hành sau vài ngày ra mắt.
Aki Khoa phản hồi do thiếu kinh nghiệm về vấn đề bản quyền, dẫn đến thiếu sót. Ca sĩ đã đến gặp trực tiếp Cao Thái Sơn và gửi lời xin lỗi.
"Một sản phẩm đầu tư tiền tỷ và cả chất xám do đó khi bị xâm phạm buộc chúng tôi phải lên tiếng. Tôi muốn nâng cao ý thức bảo vệ bản quyền, sở hữu trí tuệ - điều không xa lạ nhưng vẫn chưa được coi trọng trong làng nhạc hiện nay", anh nói.
Đầu tháng 9, Cao Thái Sơn trở lại đường đua âm nhạc với Tất cả hoặc không là gì cả. Sau 3 tuần phát hành, MV đạt 5,6 triệu lượt xem, từng
đứng đầu bảng xếp hạng Thịnh hành của YouTube, vượt nhiều đối thủ như Jack, Hiền Hồ, Tăng Phúc...
Ca khúc tiếp tục khai thác mô-típ quen thuộc: ca từ đơn giản, giai điệu bắt tai với chất nhạc ballad. Nội dung viết về tình yêu nhưng không hồn nhiên, trong sáng mà có phần trải đời và cay đắng. Cao Thái Sơn khoe được chất giọng cảm xúc, nội lực ở những đoạn cao trào nhưng cũng tiết chế, nhẹ nhàng.
Đây là sản phẩm đánh dấu sự trở lại chính thức của Cao Thái Sơn sau thời gian loay hoay vì loạt hit đình đám một thời như: Con đường mưa, Pha lê tím, Bình yên nhé, Yêu thương quay về... bị Nathan Lee bất ngờ chi tiền mua bản quyền.
Nguồn: Cao Thái Sơn bức xúc vì Nam Em biểu diễn ca khúc hit không xin phép
Tuấn Chiêu
vietnamnet.vn
- Cặp đôi Vbiz chia tay sau 1 năm hẹn hò?
- Nữ ca sĩ giấu kín việc mang thai, nay bất ngờ công bố tin vui với khán giả
- Vân Hugo tiết lộ cách xưng hô của con trai với cha dượng, nhóc tỳ nói 1 câu gây chú ý
- Lệ Quyên tạo trào lưu đeo kim cương kín tay toát "mùi tiền"
- Min Hee Jin yêu cầu chấm dứt hợp đồng của NewJeans
- Park Sung-hoon làm nên tên tuổi với những nhân vật phản diện
- Song Hye Kyo lần đầu làm một điều sau nhiều năm, liền được khen ngợi vì quá "chiều" fan
- Trang Trần ngủ riêng với chồng khi qua Mỹ, nói về chuyện lỡ bị chồng đuổi khỏi nhà
- Công bố di chúc của Châu Tinh Trì
- Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ lộ hint hẹn hò thông qua tiết lộ của bạn bè thân thiết
- Đan Trường buồn bã vì đứt dây chằng
-
Tiếng gọi ký ức: Trở về thế giới cổ tích của làng quê Bắc Bộ cùng Hội sinh viên NEU
-
Cà Mau: Ðội quân kiến vàng
-
Đà Nẵng: Ký ức của người lính từng tham gia giải phóng đảo Sơn Ca
-
Xuất hiện "nữ hoàng tốc độ" mới của điền kinh Việt Nam
-
Hàng loạt BĐS “vàng” được nêu trong vụ ly hôn của cựu Giám đốc Sở tỉnh Quảng Nam
-
An Giang: Nỗ lực bảo vệ rừng
-
Lợi nhuận doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ: Pudential sụt giảm, Shinhan Life lỗ đậm
-
Thuốc lá điện tử: Những rủi ro vượt xa tổn thương phổi và não
-
20 năm Công đoàn PVFCCo: Nỗ lực kiến tạo động lực mới đưa PVFCCo phát triển bền vững