Mùa hoa gạo 'thắp lửa' đất trời xứ Huế

09:10 | 28/02/2024

|
THỪA THIÊN HUẾ - Cuối tháng 2, dọc sông Hương (TP. Huế) xuất hiện những nụ hoa gạo chúm chím, rồi bung nở nhuộm đỏ một góc trời khiến nhiều người mê mẩn.
Ngon mắt 6 món ăn dân dã xứ HuếNgon mắt 6 món ăn dân dã xứ Huế
Huế mùa đẹp nhấtHuế mùa đẹp nhất
Mùa hoa gạo 'thắp lửa' đất trời xứ Huế
Những ngày cuối tháng 2, tại cung đường đi bộ dọc sông Hương, đoạn qua chân cầu Dã Viên (TP. Huế) những cây hoa gạo đã trơ trụi lá, chỉ còn lại những bông hoa đỏ chói, nổi bật giữa không gian rộng lớn.
Mùa hoa gạo 'thắp lửa' đất trời xứ Huế
Cách 2 cây hoa gạo ở chân cầu Dã Viên không xa, phía đường Lê Duẩn cũng có 2 cây hoa gạo lớn khác đang khoe sắc, thu hút mọi ánh mắt của người đi đường.
Mùa hoa gạo 'thắp lửa' đất trời xứ Huế
Nhắc đến mùa hoa gạo nở, người ta sẽ nghĩ ngay đến tiết trời mùa xuân ấm áp, vạn vật sinh sôi. Theo đó, hoa gạo nở là báo hiệu cho một vụ mùa mới, lúc người dân chuẩn bị làm ruộng, làm nương.
Mùa hoa gạo 'thắp lửa' đất trời xứ Huế
Mùa hoa gạo 'thắp lửa' đất trời xứ Huế
Hoa gạo, còn gọi là mộc miên, vô cùng thân thuộc với khung cảnh đồng quê thanh bình.
Mùa hoa gạo 'thắp lửa' đất trời xứ Huế

Cây hoa gạo nhuộm đỏ một góc phố tại đường Hùng Vương.

Mùa hoa gạo 'thắp lửa' đất trời xứ Huế
Hoa gạo là loài hoa cánh đơn với 5 cánh lớn, dày, màu sắc đỏ tươi đầy sức sống mùa xuân.
Mùa hoa gạo 'thắp lửa' đất trời xứ Huế
Mùa hoa gạo 'thắp lửa' đất trời xứ Huế
Ca dao xưa có câu “Bao giờ cho đến tháng ba/Hoa gạo rụng xuống bà già cất chăn”. Mùa hoa gạo báo hiệu đất trời chuyển giao, khi những cơn phùn, gió bấc nhường chỗ cho tiết khí mùa hạ.
Mùa hoa gạo 'thắp lửa' đất trời xứ Huế
Mùa hoa gạo thường bắt đầu từ cuối tháng 2, đầu tháng 3 Dương lịch trước khi cây ra lá non. Quả nhỏ chứa các sợi tương tự như sợi bông.
Mùa hoa gạo 'thắp lửa' đất trời xứ Huế
Cây gạo được cho là có nguồn gốc từ Ấn Độ, du nhập và được trồng rộng rãi ở Malaysia, miền nam Trung Quốc và Việt Nam.
Mùa hoa gạo 'thắp lửa' đất trời xứ Huế

Tại cố đô Huế, cây hoa gạo tuy không nhiều nhưng khi đã nở rộ. Mùa hoa này nổi bật, khiến lòng người thổn thức, xuyến xao.

Mùa hoa gạo 'thắp lửa' đất trời xứ Huế
Anh Thanh Long – một du khách đến từ Quảng Nam chia sẻ: “Vốn có đam mê với cây cảnh nên khi đi xe qua cầu Dã Viên tôi đã bị thu hút bởi màu sắc nổi bật, đẹp mắt của cây hoa gạo, do đó tôi cùng đã ghé tới chân cây gạo để chụp hình”.

Nguồn:Mùa hoa gạo 'thắp lửa' đất trời xứ Huế

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN

dulich.laodong.vn