An Giang: “Sống mãi tuổi 20”

00:00 | 28/03/2024

|
“Suốt hành trình về Bảy Núi An Giang/ Sống lại một thời tuổi trẻ hành quân say sưa hát cười quên cả thời gian/ Gặp lại những cựu cán bộ Đoàn thân thiết thuở xưa/ Tóc đã phai màu nhưng vẫn luôn tươi trẻ”. Đây là đoạn mở đầu trong bài hát “Cảm xúc An Giang” (nhạc Xuân Chánh, thơ Lê Hồng Liêm), cũng mở đầu cho hành trình về lại tuổi trẻ của gần 200 cựu cán bộ Đoàn.
An Giang phát huy vai trò doanh nhânAn Giang phát huy vai trò doanh nhân
An Giang: Nâng tầm thương hiệu gạoAn Giang: Nâng tầm thương hiệu gạo

Tháng 3, chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), hơn 150 cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam hội ngộ về miền đất An Giang, Đồng Tháp, với chủ đề “Khát vọng phương Nam”. Nói như TS.Lê Hồng Liêm, Trưởng ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam: “Chúng tôi mong muốn được trải nghiệm thực tế về đổi mới, phát triển, khát vọng của Nhân dân và tuổi trẻ vùng đất phương nam. Để từ đó, cùng nâng cao trách nhiệm, hành động thiết thực đưa “đất Chín Rồng” vượt lên, theo tinh thần của cựu cán bộ Đoàn: Dẫu không hơi sức khơi dòng thẳng/ Còn chút phù sa cũng gắng bồi”.

Đoàn đại biểu trao quà cho học sinh huyện Tri Tôn

Buổi giao lưu giữa cựu cán bộ Đoàn và tuổi trẻ An Giang chất đầy niềm xúc động, giao hòa cũ - mới, trẻ - già. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng bày tỏ: “Hoạt động giao lưu giữa các thế hệ cán bộ Đoàn còn gắn với thực hiện công tác an sinh xã hội, theo phương châm “Nhớ ơn liệt sĩ, đáp nghĩa đồng bào, chăm lo đồng đội và tiếp lửa cho thanh niên”. Điều này có ý nghĩa đối với tỉnh An Giang nói chung, tuổi trẻ An Giang nói riêng, góp phần giáo dục lòng yêu nước, phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến, tiên phong trong tuổi trẻ”.

Tiếp lời thế hệ đi trước, Phó Bí thư Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang Phạm Nguyễn Băng Phương khẳng định: “Chúng tôi sẽ tăng cường giáo dục cho đoàn viên, thanh niên về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc; nhận thức rõ sứ mệnh, trách nhiệm của mình trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hy vọng, lớp trẻ luôn nhận được kinh nghiệm quý báu, đóng góp tâm huyết của các cô, chú cựu cán bộ Đoàn, giúp nâng chất công trình, phần việc thanh niên, hoạt động của tổ chức Đoàn phù hợp tình hình mới”.

Trong 2 ngày lưu lại An Giang, những cựu cán bộ Đoàn đã thật sự “Sống lại tuổi 20”, khi bước chân dường như nhanh nhẹn hơn, nụ cười dường như rạng rỡ hơn. Họ được sống lại giây phút sôi nổi của “thủ lĩnh thanh niên”, hết mình vì công tác Đoàn, cống hiến sức trẻ cho quá trình phát triển quê hương, đất nước.

Chuỗi hoạt động liên tiếp nhau: Sang cù lao Ông Hổ (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên) viếng Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng; về Bảy Núi viếng Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc, tham quan Thiên Cấm Sơn hùng vĩ; đến thăm đồi Tức Dụp - ngọn đồi 2 triệu đô la huyền thoại trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

TS Lê Hồng Liêm xúc động: “Chúng tôi gặp lại chính chúng tôi, những người gắn bó nhiều năm với công tác Đoàn. Hiện giờ, đã có người gần 90 tuổi, trẻ nhất cũng 50 - 60 tuổi. Tham gia cùng đoàn, có đồng chí từng là tử tù Côn Đảo, có người là trung tướng, có người là ủy viên Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Lê - nin Liên Xô… Mỗi lần gặp lại trong tháng 3 tuổi trẻ, đều nhắc hoài kỷ niệm xa xưa. Trân quý lắm những kỷ niệm ấy, làm sao quên được! Ai nấy đều tuổi cao, sức yếu, nhưng luôn động viên nhau sống vui, sống tốt, sống có ích”.

Ông Lâm Duy Nhân, nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Cửu Long, Phó Trưởng ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam chia sẻ: “Trên đường đi, chúng tôi vô cùng quý mến vùng đất địa linh nhân kiệt, biên cương Tổ quốc, nơi lưu dấu nhiều thăng trầm lịch sử. Chúng tôi cũng cảm nhận rõ nét sự trưởng thành, tài năng của thế hệ cán bộ Đoàn hôm nay. Các em, các cháu giống như những người thợ làm bánh. Bột đã xay sẵn, chỉ trông cậy vào tay nghề thợ, làm nên chiếc bánh ngon. Truyền thống quê hương An Giang đã có, các cháu cần tiếp nối giữ vững cơ đồ được trao”.

Hành trình lần này của cựu cán bộ Đoàn phía Nam còn đặc biệt ở chỗ, bước đầu hưởng ứng chương trình chuyển đổi số do Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động. Những U.70, U.80, U.90… vẫn hào hứng ra mắt trang web của Ban Liên lạc, xây dựng dự án số hóa đường 1C huyền thoại, giao tiếp, xử lý thông tin qua mạng xã hội.

Trước khi kết thúc hành trình “Sống mãi tuổi 20”, Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn phía Nam nhắn nhủ thành viên trong đoàn: “Mong các đồng chí tiếp tục khai thác hình ảnh, mẩu chuyện, cống hiến và tấm gương của người đi trước, làm bài học, nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau phải nối tiếp truyền thống cha anh, phải giữ vững độc lập, tự do của Tổ quốc. Phải xây dựng đất nước hùng cường hơn thì chúng ta mới đền ơn đáp nghĩa người đã ngã xuống, là cách biết ơn thiết thực nhất. Chúng ta phải làm được điều đó giáo dục con cháu chúng ta làm theo”.

Nguồn: “Sống mãi tuổi 20”

Gia Khánh

baoangiang.com.vn