Món ăn Xứ Đoài
![]() |
Ảnh MXH |
Tôi được sinh ra và lớn lên ở vùng quê với câu ca đi cùng năm tháng:
“Tiếng ai như tiếng Xứ Đoài
Ăn cơm thì ít, ăn khoai thì nhiều”
Xứ Đoài quê tôi có lẽ là nơi khí hậu khắc nghiệt nhất của vùng Đồng Bằng Trung du Bắc bộ. Ai đã từng sinh sống ở đây đều sẽ biết cái câu “Nắng Sơn Tây, mây Ba Vì “ thì sẽ biết thời tiết khắc nghiệt như thế nào. Khí hậu khắc nghiệt là thế, đất lại nhiều đá ong, đồi gò khô hạn nhiều nên trồng khoai lang là hợp thổ nhưỡng. Khoai lang bây giờ là đặc sản đắt hơn gạo và trở thành hàng quà cho các bà các cô nhấm nháp. Khi chúng tôi sinh ra đã làm quen với khoai lang rồi, ngoài khoai lang luộc thì có món khoai lang xéo là món không thể thiếu được vào lúc tháng ba ngày tám. Muốn có khoai lang xéo ngon, người nông dân nghe dự báo thời tiết. Chọn ngày nắng to sẽ duôi khoai thành lát rồi phơi nắng cho khô. Khi khoai khô sẽ giã nhỏ rồi cất vào chum vại để khỏi bị mốc, trên miệng chum vại lót lá chuối khô chống ẩm. Khi nào ăn thì lấy bột khoai nấu với đậu đen, khi khoai và đậu chín sẽ dùng hai đũa cả (Đũa tre to) xéo nhuyễn rồi đổ ra mẹt như bánh đúc, lúc ăn cũng cắt ra thành miếng như bánh đúc. Món khoai xéo rất ngon, vừa có vị ngọt thơm của khoai lang khô vừa có vị bùi của đậu đen. Ngoài nấu với đậu đen còn có thể nấu với lạc, nấu với lạc vừa bùi vừa béo. Ai ăn rồi chắc chẳng quên được
Những món ăn dân dã này chắc nhiều người cũng được thưởng thức. Chẳng phải là cao lương mĩ vị gì nhưng nó đã đi với thế hệ chúng tôi theo cùng năm tháng.
![]() |
Ảnh MXH |
Nguồn: Món ăn Xứ Đoài
Nguyễn Đình Sứ
Văn hóa và Phát triển
-
Tay vợt số một Việt Nam nói gì sau khi lật đổ Tiến Minh
-
Trọng tài Việt Nam chạy đua với... VAR
-
Hơn 110 xe Kawasaki tại Việt Nam dính lỗi, phải triệu hồi để sửa chữa
-
HLV Park Hang Seo về Hàn Quốc chớp nhoáng rồi quay lại Việt Nam
-
Văn Hậu bị CĐV nhắc về tay chân trước trận gặp Hà Nội
-
Chủ nhà SEA Games 32 bất ngờ đổi luật bóng đá nam
- 3 lần tới mỏm đá tử thần ở Hà Giang, phượt thủ U60 kể phút check-in "sợ rớt tim"
- Chủ nhân bí ẩn của ngôi nhà cô đơn nhất thế giới
- 'Thiên đường resort' và những điểm đến say đắm lòng người ở Bình Thuận
- Điểm danh những tọa độ săn mây “hot” nhất Đà Lạt
- 8 bãi biển đẹp nhất Việt Nam nên đi vào hè này
- Những điểm nhảy dù đáng để trải nghiệm
- Hà Nội - Những buổi sáng hoa
- Hoa anh đào nở rộ khắp đường phố Hàn Quốc, cảnh đẹp không thể tả bằng lời
- Đảo Phú Quý: Điểm đến lý tưởng trong mùa hè này
- Mê mẩn khung cảnh "nữ hoàng hoa rừng Tây Bắc" đồng loạt bung nở
- Cây mác cọt cô đơn ở Cao Bằng nở hoa trắng xóa, khách xếp hàng check-in mỗi cuối tuần
-
8 bãi biển đẹp nhất Việt Nam nên đi vào hè này
-
Hà Nội - Những buổi sáng hoa
-
Điểm danh những tọa độ săn mây “hot” nhất Đà Lạt
-
'Thiên đường resort' và những điểm đến say đắm lòng người ở Bình Thuận
-
Những điểm nhảy dù đáng để trải nghiệm
-
Chủ nhân bí ẩn của ngôi nhà cô đơn nhất thế giới
-
3 lần tới mỏm đá tử thần ở Hà Giang, phượt thủ U60 kể phút check-in "sợ rớt tim"