Mê mẩn thiên đường hoa đỗ quyên trên đường leo núi Putaleng ở Lai Châu

08:00 | 21/04/2024

|
Cuối xuân, những vạt đồi sườn núi nhuộm sắc đỏ, hồng, vàng... của hoa đỗ quyên trên nền rừng nguyên sinh hiếm hoi ở Putaleng lại làm say đắm biết bao du khách.
Ngẩn ngơ, lạc lối ở “vương quốc” hoa Đỗ quyênNgẩn ngơ, lạc lối ở “vương quốc” hoa Đỗ quyên
Mê mẩn khung cảnh Mê mẩn khung cảnh "nữ hoàng hoa rừng Tây Bắc" đồng loạt bung nở
Mê mẩn thiên đường hoa đỗ quyên trên đường leo núi Putaleng ở Lai Châu
Mùa hoa đỗ quyên ở Lai Châu kéo dài từ tháng 3 đến tháng 4, năm nay hoa nở đẹp và nhiều nhất rơi vào nửa cuối tháng 3. Trên địa bàn tỉnh Lai Châu có 6 đỉnh núi cao, nhiều hoa đỗ quyên với đủ chủng loại màu sắc. Tuy nhiên, nơi mệnh danh “thiên đường hoa đỗ quyên” là núi Putaleng ở huyện Tam Đường.
Mê mẩn thiên đường hoa đỗ quyên trên đường leo núi Putaleng ở Lai Châu
Đỉnh Putaleng cao 3.049m thuộc dãy Hoàng Liên Sơn là một trong những ngọn núi thu hút dân phượt ưa mạo hiểm ở Việt Nam. Ngày 9.3 vừa qua, một công ty ở TP Lai Châu cùng đội ngũ porter (người dẫn đường, vác đồ cho du khách leo núi) của tỉnh Lai Châu đã khảo sát địa hình và tổ chức gắn chóp cho đỉnh Đỗ Quyên cao 2.619m tại núi Putaleng. Đặt tên là đỉnh Đỗ Quyên do khu vực này nhiều hoa đỗ quyên nở nhất.
Mê mẩn thiên đường hoa đỗ quyên trên đường leo núi Putaleng ở Lai Châu
Du khách từ Hà Nội đi leo núi Putaleng tốn khoảng 3 ngày 2 đêm cho cả hành trình lên và xuống. Từ dưới chân núi Putaleng có 2 đường leo lên điểm hoa nở. Đường leo thứ nhất từ xã Giang Ma, nằm trên Quốc lộ 4D Lào Cai - Sa Pa - Lai Châu). Đường leo thứ 2 từ bản Sì Thâu Chải thuộc xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường. Đây là một bản du lịch cộng đồng có khoảng 60 hộ người Dao, cách trung tâm thị trấn Tam Đường chừng 6km.
Mê mẩn thiên đường hoa đỗ quyên trên đường leo núi Putaleng ở Lai Châu
Rừng hoa đỗ quyên đủ sắc màu nở rộ trên độ cao hơn 2.500m, bao trùm một vùng núi non. Khu vực đỉnh Đỗ Quyên với nhiều hoa nở dày và đẹp nhất nằm trên đường giữa Sì Thâu Chải và Tả Lèng (gần lán Sì Thâu Chải).Từ đây, du khách leo thêm một ngày nữa sẽ đến đỉnh Putaleng.
Mê mẩn thiên đường hoa đỗ quyên trên đường leo núi Putaleng ở Lai Châu
Ở Sapa, Mù Cang Chải... cũng có hoa đỗ quyên nhưng số lượng cây nhiều nhất vẫn là Putaleng. Hàng vạn cây vào mùa hoa nở sẽ khoe sắc rực rỡ và bao phủ bạt ngàn các sườn núi nơi đây.
Mê mẩn thiên đường hoa đỗ quyên trên đường leo núi Putaleng ở Lai Châu
Sườn núi Putaleng thuộc các xã Hồ Thầu, Giang Ma, Tả Lèng với thảm thực vật vô cùng đa dạng. Trên đường leo núi, du khách được trải nghiệm nhiều dạng địa hình lẫn các kiểu rừng cây khác nhau khiến mỗi bước đi như một khám phá mới.
Mê mẩn thiên đường hoa đỗ quyên trên đường leo núi Putaleng ở Lai Châu
Trong đó nổi bật là khu vực rừng cây đỗ quyên cổ thụ với mỗi thân cây đều to hơn thân người, rêu phủ xanh từ gốc tới ngọn tạo nên vẻ đẹp mê hoặc khiến những tâm hồn lãng du phải đắm say.
Mê mẩn thiên đường hoa đỗ quyên trên đường leo núi Putaleng ở Lai Châu
Trên đường leo đỉnh Đỗ Quyên và đỉnh Putaleng du khách có thể thấy hoa nở thành từng chùm với đủ sắc màu từ đỏ, hồng, trắng tới vàng, cam, tím. Cây đỗ quyên cổ thụ ở đây cao từ 2m đến 5m, tán không quá rộng nhưng hoa và lá mọc dày.
Mê mẩn thiên đường hoa đỗ quyên trên đường leo núi Putaleng ở Lai Châu
Hành trình săn hoa đỗ quyên còn đưa du khách đến một trong những khu rừng nguyên sinh hiếm hoi ở Việt Nam, nơi ấy ngoài sắc hoa còn là sắc xanh thẫm của cỏ cây. Ở Putaleng, nước suối trong veo, khí hậu mát lành, thiên nhiên còn giữ vẻ nguyên sơ, thuần khiết nhất.

Nguồn:Mê mẩn thiên đường hoa đỗ quyên trên đường leo núi Putaleng ở Lai Châu

Đan Thanh

dulich.laodong.vn