Cắm trại 'nghìn sao' trên vách đá ở Hà Giang
Hà Giang - Điểm đến đặc biệt nơi địa đầu Tổ quốc |
Hà Giang: Đến với Khuổi My xinh đẹp, mộng mơ |
Vách đá trắng tại Hà Giang là điểm trekking, cắm trại được dân du lịch bụi ưa chuộng. Ảnh: Huỳnh Lit. |
Vách đá trắng nằm trên đèo Mã Pí Lèng và cách huyện Đồng Văn, Mèo Vạc khoảng 2 km. Con đường mòn men theo vách đá trắng là điểm trekking được du khách yêu mạo hiểm chinh phục khi đến Hà Giang.
Vài năm gần đây, cộng đồng du lịch bụi đã khám phá thêm một điểm cắm trại bằng phẳng, ăn sâu vào lòng vách đá trắng và được gọi với cái tên là con mắt Mã Pí Lèng.
Trekking đường ngắn
Theo người dân địa phương, con đường mòn men theo vách đá trắng là lối đi lại chính giữa huyện Đồng Văn và Mèo Vạc. Trước đây, Vua Mèo cùng đoàn tùy tùng thường đi qua và dừng chân nghỉ lại ở khoảng trống giữa vách đá.
Con đường mòn xuyên qua điểm cắm trại đã có từ lâu đời, chiều rộng chỉ vừa đủ một người. Ảnh: Nguyen Ba Bac, Hà Hiển. |
Nguyễn Tiệp, hướng dẫn viên du lịch tại Hà Giang, cho biết có 3 con đường mòn nằm trên đèo Mã Pì Lèng dẫn đến điểm cắm trại, quãng đường trekking dao động 1-5 km. Trong đó, con đường có lan can sắt chạy dọc được du khách trekking nhiều nhất.
"Con đường này được nhiều du khách chọn vì có thể ngắm vẻ đẹp của cao nguyên đá từ lưng chừng núi. Vào ngày mưa, đường hơi trơn trượt nhưng cũng khá an toàn vì có bậc đá và lan can để bám", Tiệp nói.
Từng đi xuyên sương mù, vượt qua nhiều rặng cây, Hà Hiển (sống tại TP.HCM) xem hành trình trekking tại vách đá trắng là một trong những trải nghiệm thú vị nhất khi đến Hà Giang. "Khi đạt đến độ cao nhất, dòng sông Nho Quế hùng vĩ và đèo Mã Pí Lèng trở nên nhỏ bé bên dưới. Tôi thích ngắm cảnh từ góc này", nam du khách bày tỏ.
Chặng đường trekking không quá dài nhưng dễ mất sức do không khí loãng dần cộng với nhiệt độ giảm khi lên cao. Du khách nên mang theo một ít thức ăn nhẹ, thức uống bù điện giải, mặc trang phục giữ ấm tốt và dừng lại để hít thở sâu khi quá mệt.
Trải nghiệm "có một không hai" tại đây là cắm trại và ngủ lại qua đêm. Ảnh: Trần Văn Sơn. |
Để đến được đường mòn, du khách lái xe theo cung đường đèo Mã Pí Lèng, nằm trên quốc lộ 4C (con đường Hạnh Phúc), sau đó đi vào đường Mã Pí Lèng B khoảng 3 km và trekking thêm khoảng 2 km.
Con đường mòn tương đối hẹp, một bên là vách núi, một bên là vực sâu. Nếu tay lái không đủ vững, du khách có thể thuê xe ôm bản địa chở đi 3 km đầu tiên hoặc gửi xe máy ở nhà người dân và trekking toàn bộ quãng đường dài 5 km.
"Hãy chọn một đôi giày thể thao chắc chắn, độ bám tốt để men theo triền núi, lên xuống những bậc đá", Hiển chia sẻ.
Chỗ ngủ view "nghìn sao"
Điểm cắm trại rộng khoảng 15-20 m2, có thể dựng được 5-6 lều đơn. Tuy nhiên, diện tích hạn chế nên chỉ có thể tập trung tối đa 10 người trong cùng thời điểm. Trước khi đến, du khách nên hỏi tình hình từ hướng dẫn viên bản địa hoặc người dân xung quanh.
Du khách có thể nhóm lửa nấu nướng, đun nước để pha thức uống. Ảnh: Đan Thanh, Nguyễn Đức Vương. |
"Vượt qua đoạn đường gian nan, cái lạnh có lúc xuống 3-4 độ C nhưng tôi hạnh phúc khi đặt chân đến đây. Giống như đang cắm trại ở chốn bồng lai tiên cảnh của Hà Giang", Nguyễn Huế, du khách đến từ Hà Nội, kể lại.
Nguyễn Huế cùng nhóm bạn đã dựng 2 lều đôi, nhóm lửa đun ấm nước để pha cà phê và ngồi thưởng thức trước khung cảnh thiên nhiên hùng vỹ.
Đứng từ điểm cắm trại và phóng tầm mắt ra xa, du khách có thể ngắm trọn vẹn vẻ đẹp của sông Nho Quế, những đoàn người đi phượt nối tiếp nhau trên con đường Hạnh Phúc, nếp nhà của người dân hay những ngọn núi phủ kín cây cối.
Buổi sáng, ngắm bình minh lên từ độ cao gần 1.700 m cũng là trải nghiệm đáng thử. "Khoảng 6h30 nhóm chúng tôi xếp lều. Nắng bắt đầu chiếu rọi và mây kéo đến dày đặc, khung cảnh dần chìm vào màn sương trắng mờ ảo. Con đường mòn cũng có nhiều cô gái mặc váy áo sặc sỡ để đi chợ sớm", nữ du khách miêu tả.
Tại đây không có internet và sóng điện thoại. Ảnh: Văn Chính. |
Theo Nguyễn Tiệp, du khách cắm trại qua đêm cần mang theo đệm hoặc chăn lót vì nền đá lởm chởm. Nơi đây hút gió vào ban đêm, nhiệt độ chỉ khoảng 4-8 độ C nên du khách cần chuẩn bị chăn hay quần áo dày để giữ ấm cho cơ thể.
Ngoài ra, thức ăn, nước uống, những loại thuốc cơ bản và dụng cụ sơ cứu cũng phải có đủ trong hành lý. Trước khi ra về, du khách nên dọn dẹp rác để giữ lại vẻ đẹp nguyên sơ cho vách đá trắng.
Nguồn:Cắm trại 'nghìn sao' trên vách đá ở Hà GiangTrúc Hồ
lifestyle.zingnews.vn
- Phở gà chấm càng ăn càng mê chỉ có ở Hà Nội
- Những địa danh du lịch tâm linh nổi tiếng tại Quảng Bình
- 5 quán bánh canh ghẹ, bánh canh cua ngon đáng thử ở Hà Nội
- Những địa điểm du lịch lãng mạn nhất thế giới
- Thung lũng hoa như Hà Lan thu nhỏ giữa lòng Đà Lạt
- Góc check-in như trời Âu ở “Venice” phiên bản Việt sát Hà Nội
-
Hàng loạt BĐS “vàng” được nêu trong vụ ly hôn của cựu Giám đốc Sở tỉnh Quảng Nam
-
Thuốc lá điện tử: Những rủi ro vượt xa tổn thương phổi và não
-
Bến Tre: Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm thạch dừa
-
CEO Viettrend Đào Huy Hoàn: Doanh nghiệp chỉ thật sự thành công khi khách hàng cũ giới thiệu khách hàng mới
-
Học sinh cuối cấp nghỉ lễ: Người “cố thủ” ôn tập, người tranh thủ xả hơi
-
Dự báo thời tiết ngày 30/4/2024: Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt hoành hành
-
5 quán bánh cuốn chả mực Hạ Long ngon nức tiếng
-
Công bố di chúc của Châu Tinh Trì
-
Nắng nóng gay gắt, tiêu thụ điện tăng vọt gần 1 tỷ kWh/ngày